Khoảnh khắc ngộ nghĩnh đáng yêu của “cô nàng” sư tử trong nắng thu

(Dân trí) - Nàng sư tử Karis chào đời vào tháng 9 vừa qua tại công viên Blair Drummond Safari (Scotland) dường như đã trải nghiệm được hạnh phúc bất tận khi vui đùa cùng những chiếc lá mùa thu.

Karis bé nhỏ khiến ai cũng cảm nhận cô nàng chẳng khác gì một đứa trẻ thuộc thế giới loài người khi tự ném mình vào đống lá thu vàng chơi đùa một cách thích thú, thậm chí nó còn phủ đầy lá lên đầu mình nữa.

 

Brian Reid - người chăm sóc Karis tại công viên đã đẩy đống lá ông vừa quét gọn gàng tới gần con sư tử đáng yêu khi ông nhận ra cô nàng thích chơi với chúng.

 

Người chăm sóc đã quét lá lại gần nàng sư tử để cho nó thỏa thích vui đùa.

Người chăm sóc đã quét lá lại gần nàng sư tử để cho nó thỏa thích vui đùa.
 
Khi đang tung hứng cùng những chiếc lá, trông Karis như một đứa trẻ thật đáng yêu.

Khi đang tung hứng cùng những chiếc lá, trông Karis như một đứa trẻ thật đáng yêu.
 
Sự tinh nghịch của Karis bé nhỏ đã khiến những người chăm sóc dành sự quan tâm đặc biệt cho nó.

Sự tinh nghịch của Karis bé nhỏ đã khiến những người chăm sóc dành sự quan tâm đặc biệt cho nó.

 

Mới 11 tuần tuổi nhưng Karis đã thể hiện rất rõ cá tính của mình và ông Reid liên tục khám phá ra những cách chơi đùa mới của cô nàng. Gary Gilmour, người quản lý công viên nói “những người chăm sóc con sư tử này luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tuyệt vời cho nó vui chơi”.

 

Karis trông giống một cô nàng cá tính

Karis trông giống một cô nàng cá tính

 

Không chỉ có Karis mà cả những chú chồn meerkat cũng thích chơi với đống lá vì chúng có thể tìm sâu - món ăn yêu thích của mình ở đó. Ông Gilmour nói rằng nàng sư tử nhỏ cũng thích chơi với những chiếc hộp có bìa cứng mặc dù nó vẫn còn quá nhỏ để thích hợp với loại đồ chơi này nên mẹ Teekay của cô luôn phải trông chừng đứa con tinh nghịch của mình.

 

Karis chào đời trong niềm vui của mẹ Teekay và bố Dudley, trở thành em gái của cô chị Libby 2 tuổi.

 

Karis rất tinh nghịch nên mẹ cô nàng luôn phải để mắt tới

Karis rất tinh nghịch nên mẹ cô nàng luôn phải để mắt tới
 

 

Khi lớn lên, con vật đáng yêu này sẽ nặng khoảng 150 kg và trở thành niềm tự hào của công viên Blair Drummond khi góp phần làm tăng thêm thành viên sư tử ở đây lên tới 8 con.

 

Gilmour nói rằng: “Karis thật tuyệt vời, nó đã lớn rất nhanh, biết thể hiện tâm trạng của mình và bắt đầu ăn thịt”. Ông chia sẻ thêm “Cô sư tử này vẫn ở với mẹ, nhưng nó sẽ được tham gia hoạt động cùng những con sư tử khác 2-3 tuần nữa. Và 3 hoặc 4 tháng sau nó sẽ được ở cùng với cả nhóm vì lúc ấy nó cũng đã cứng cáp hơn”

 

Dường như Karis luôn nở nụ cười trên môi khi đắm mình trong những chiếc lá.

Dường như Karis luôn nở nụ cười trên môi khi đắm mình trong những chiếc lá.
 

Khi mùa đông đến, loài sư tử cũng chẳng tỏ ra lo lắng vì chúng thích chơi với tuyết. Chúng cũng như con người vậy, biết tìm chỗ trú khi trời mưa và thời tiết xấu.

 

Karis sinh ngày 10/9/2013, có chị gái Libby hơn mình 2 tuổi.

Karis sinh ngày 10/9/2013, có chị gái Libby hơn mình 2 tuổi.
 
Karis đang cười trong niềm vui bất tận.

Karis đang cười trong niềm vui bất tận.

 

Đỗ Quyên

Theo DM