Khi gặp trộm tấn công bằng dao và phương cách... “hài không tưởng”

(Dân trí) - Đoạn clip hài hước, bất ngờ khiến ai xem xong cũng phải bật cười, nhưng sau khi ngẫm lại, thì không thể nào tìm thấy giải pháp hay hơn.

Một video clip hướng dẫn người dân cách ứng phó khi gặp kẻ trộm tấn công bằng dao đã vừa được một đơn vị cảnh sát cấp quận ở thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thực hiện và đăng tải lên tài khoản mạng xã hội chính thức của lực lượng này.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc bởi sự hài hước, bất ngờ khiến ai xem xong cũng phải bật cười, nhưng sau khi ngẫm lại, thì không thể nào tìm thấy giải pháp hay hơn.

Khi gặp trộm tấn công bằng dao và phương cách... “hài không tưởng” - 1

Đoạn video clip này hiện còn được nhiều tờ tin tức phương Tây đề cập tới bởi trong bối cảnh nhiều quốc gia cũng đang phải đau đầu ứng phó với tội phạm đường phố, một clip như thế này tuy “hài”, nhưng lại góp phần giúp nhiều người tìm ra được một giải pháp hành xử hợp lý nhất khi đối diện với hiểm nguy.

Đoạn clip chỉ dài 12 giây được bắt đầu rất nghiêm túc, một cảnh sát nói: “Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ứng phó khi gặp phải kẻ tấn công bằng dao”.

Camera sau đó quay sang một người đàn ông đang đóng giả làm cướp cầm dao trong tay, đang chuẩn bị tấn công. Máy quay quay trở lại người cảnh sát lúc nãy, lúc này, anh đã... chạy xa và hét lên rất to: “Cứu tôi với, cảnh sát đâu!”.

Khi gặp trộm tấn công bằng dao và phương cách... “hài không tưởng”

Trong đăng tải của mình, cảnh sát ở thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho rằng: “Những người bình thường nên ứng phó với kẻ tấn công có dao theo cách này. Đó là cách thực tế nhất, mọi người đều phải biết tới cách này!”.

Video đã có cả chục triệu lượt xem kể từ khi xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc hồi cuối tuần qua. Người dân nước này cho rằng đoạn clip rất thú vị. Bên cạnh sự hài hước, thông điệp đưa ra cũng rất rõ ràng: Trừ phi bạn được huấn luyện đặc biệt để có thể hạ gục kẻ tấn công có vũ khí, còn không, hãy chạy thật nhanh, hãy la thật to...

Bích Ngọc
Theo AsiaOne/Shanghaiist