An Giang:

Khám phá nét hoang sơ, trầm mặc nơi rừng tràm Trà Sư

(Dân trí) - Được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp hoang sơ, trầm mặc, rừng tràm Trà Sư đã thực sự cuốn hút những ai đặt chân đến bởi màu xanh thanh bình, giúp du khách hoàn toàn “buông” mình vào thiên nhiên trong lành, êm diệu.

Rừng tràm Trà Sư nằm trên địa bàn xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Rừng tràm Trà Sư có diện tích 845 ha là khu rừng (chủ yếu là tràm) đặc trưng của loại rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Nam bộ.

Hiện rừng tràm Trà Sư đang tập trung khoảng 140 loài thực vật, 11 loài thú và 23 loài cá, trong đó có nhiều loài quý hiếm và có giá trị khoa học như: cò Ấn Độ, cò lạo, điêng điểng, cá còm, cá trê trắng,…

Đến rừng tràm Trà Sư đẹp nhất là vào tháng 9, 10 âm lịch, do đó vào thời điểm này có rất nhiều bạn trẻ đến rừng tràm mỗi khi có dịp về miền Tây. Khi đó, từ TP. Cần Thơ, bạn theo quốc lộ 91 về huyện Tịnh Biên và từ thị trấn Nhà Bàng (thuộc huyện  Tịnh Biên), bạn đi theo tỉnh lộ 948 đến kílomet số 6, tiếp tục rẽ trái đi theo một con đường nhỏ dài khoảng gần 4 km là đến rừng tràm Trà Sư.

Khi đến nơi, các bạn bắt đầu khám phá rừng tràm trên một chiếc vỏ vọt, sau đó bạn được chuyển qua một chiếc xuồng ba lá và nhân viên sẽ đưa bạn đi sâu vào tâm của rừng tràm. Lúc này, ban tha hồ chiêm ngưỡng nhiều thực vật đẹp mắt, chứng kiến cảnh chim mẹ móm mồi cho chim con và những con cò lạo đóp cá tài ba,…trên mặt nước xanh rì.

Tuy nhiên, điểm “hút hồn” của rừng tràm Trà Sư đối với du khách chính là sự hoang sơ, trầm mặc và màu xanh thanh bình mà ít có điểm du lịch nào có được.

Rừng tràm Trà Sư nhìn từ trên đài quan sát

Rừng tràm Trà Sư nhìn từ trên đài quan sát
Chiếc vỏ vọt này sẽ đưa du khách bắt đầu khám phá rừng tràm Trà Sư

Chiếc vỏ vọt này sẽ đưa du khách bắt đầu khám phá rừng tràm Trà Sư
Đường dẫn vào rừng tràm có hoa sen bập bềnh xanh ngát

Đường dẫn vào rừng tràm có hoa sen bập bềnh xanh ngát
Và thảm bèo vàng óng

Và thảm bèo vàng óng
Bức tranh thuỷ mặc tự nhiên của rừng tràm Trà Sư

Bức tranh thuỷ mặc tự nhiên của rừng tràm Trà Sư

Bức tranh thuỷ mặc tự nhiên của rừng tràm Trà Sư
Bức tranh thuỷ mặc tự nhiên của rừng tràm Trà Sư

Sau khi ngồi vỏ vọt khám phá rừng tràm, du khách tiếp tục được những chiếc xuồng này đưa vào những nơi có nhiều chim,cò trú ngụ để chụp ảnh
Bắt đầu khám phá rừng tràm bằng xuồng ba lá

Bắt đầu khám phá rừng tràm bằng xuồng ba lá
Đi sâu vào tâm của rừng tràm

Đi sâu vào tâm của rừng tràm
Đến rừng trạm đẹp nhất là vào tháng 9, 10 âm lịch

Đến rừng trạm đẹp nhất là vào tháng 9, 10 âm lịch

Đến rừng trạm đẹp nhất là vào tháng 9, 10 âm lịch
Những con cò không buồn di chuyển dù du khách có thể chạm tay vào

Những con cò không buồn di chuyển dù du khách có thể chạm tay vào
Những con cò không buồn di chuyển dù du khách có thể chạm tay vào

Tại rừng tràm lúc nào cũng có những món đặc sản phục vụ du khách như, cá linh nấu canh chua với bông điên điển, cá lóc nướng chui và đặc biệt là món mắm chiên ăn với các loại rau đồng rất ng
on.

Nguyễn Hành