Khám phá chốn vui chơi của người dân “đất nước bí ẩn nhất thế giới”.

(Dân trí) - Nhà báo Rupert Wingfield-Hayes của hãng tin BBC có những trải nghiệm mới lạ trong lần tới thăm thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Cùng theo chân phóng viên người Mỹ tới thăm chốn vui chơi của người dân “đất nước bí ẩn nhất thế giới”.

Theo chân phóng viên tới chốn vui chơi của người dân Bình Nhưỡng

Nhà báo Rupert Wingfield-Hayes của hãng tin BBC, có chuyến đi trải nghiệm đến thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ngay từ khi bước xuống sân bay, anh đã bị nhân viên hải quan giám sát chặt chẽ, kiểm tra một số vật dụng cá nhân như điện thoại, máy tính.

Nhà báo Hayes nhận xét, sân bay quốc tế ở thủ đô Bình Nhưỡng khá vắng vẻ
Nhà báo Hayes nhận xét, sân bay quốc tế ở thủ đô Bình Nhưỡng khá vắng vẻ

Theo cảm nhận của Hayes, trong lần đến thăm này, ở Bình Nhưỡng dường như xe cộ lưu thông nhiều hơn so với lần trước đó. Anh thấy xuất hiện khá nhiều những chiếc xe Mercedes Benz cũ di chuyển trên đường phố, hay xe SUV của Trung Quốc chạy trên các tuyến quốc lộ. Các dãy nhà xây theo kiểu Xô Viết xưa được sơn màu sáng hơn.

Nơi ở của anh cùng đoàn công tác là một căn nhà xây theo lối phương Tây
Nơi ở của anh cùng đoàn công tác là một căn nhà xây theo lối phương Tây

Chuyến thăm lần này, Hayes còn có dịp tận mắt tới khu vui chơi giải trí của người dân thủ đô Bình Nhưỡng. Ngoài việc trải nghiệm một số trò chơi tại đây, nhà báo người Mỹ bị bất ngờ bởi thái độ thân thiện của người dân địa phương dành cho mình.

Trò chơi cảm giác mạnh trong khu vui chơi ở thủ đô Bình Nhưỡng
Trò chơi cảm giác mạnh trong khu vui chơi ở thủ đô Bình Nhưỡng
Công viên nước
Công viên nước

“Mọi người mỉm cười và chào chúng tôi bằng tiếng Anh. Bạn cũng có thể cảm nhận thấy họ đang tận hưởng cuộc sống như người dân ở bất cứ nơi nào trên thế giới”, anh cho biết. Chuyến đi lần này mang lại cho anh góc nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống của người dân Triều Tiên so với những suy nghĩ trước kia.

Việt Hà

Theo BBC