Huế - “Thành phố xanh” của Việt Nam

(Dân trí) - Hình ảnh những con đường, công viên rợp bóng cây xanh tại TP Huế thật dễ chịu, thư thái. Một đô thị xanh vẫn luôn là kim chỉ nam trên bước hiện đại hóa của đất cố đô.

Nếu như Sài Gòn, Hà Nội nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời hiện đại, Đà Nẵng nổi lên với những cây cầu độc đáo hay Đà Lạt với những cảnh vật rất “tình” thì Huế lại mang một dáng vẻ rất riêng. Huế mang trong mình không chỉ nét cổ kính với kiến trúc đền đài, lăng tẩm cổ kính hay cuốn hút với nhiều món ăn tinh tế, mà còn là 1 “thành phố xanh” với những con đường rợp bóng cây, cây xanh, sông xanh, hồ nước xanh.
 
Cả nước đang vào mùa khô hạn, nắng nóng gay gắt nhưng đến với Huế, ắt hẳn người ta sẽ cảm nhận được ngay bầu không khí dễ chịu, mát mẻ và rất thiên nhiên dù đang giữa trưa nắng. Những con đường thân thương gắn bó với người dân xứ này với hàng cây cổ thụ dày đặc như Ngô Quyền, Lê Lợi, 23 tháng 8, Đoàn Thị Điểm, Bạch Đằng, Lê Duẩn… được xem như một lá chắn tự nhiên, một hàng rào bảo vệ, che chắn người Huế thoát khỏi cái nắng oi ả của mùa hè.


Huế cũng có rất nhiều công viên với cây xanh rợp bóng như ở Huế. Tính sơ qua thì Huế cũng có đến trên dưới chục công viên, khuôn viên cây xanh với quy mô lớn nhỏ như công viên Tứ Tượng, công viên 3 tháng 2, công viên Lý Tự Trọng… và rất nhiều nhà vườn đầy cây xanh nổi tiếng như An Hiên, Lạc Tịnh Viên… với lối kiến trúc xanh.

Theo ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu trong lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng mới đây ngày 26/3, thì Huế đang tập trung xây dựng theo mô hình đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện môi trường”. Việc sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường được đặt lên là một trong các tiêu chí quan trọng cho thấy Huế cực kỳ quý và tôn trọng đối với các “màu xanh” – nhất là cây xanh.

Hiện nay, cây xanh ở Huế vẫn đang được bảo tồn và chăm sóc cẩn thận bởi lẽ cây xanh là món quà vô giá mà không phải nơi nào cũng có. Trải qua nắng mưa, giông bão, trải qua mọi biến cố của thời tiết nhưng những “món quà” vô giá ấy của Huế vẫn luôn vươn mình tỏa bóng mát trên khắp mọi nẻo đường.
 
Do đó, cần phải có ý thức trong việc bảo vệ “màu xanh” không chỉ của Huế - thành phố du lịch mà còn nhiều nơi khác nữa, để mỗi khi ai đó đặt chân đến từng vùng trên đất nước, thì đó đều là vùng đất xanh của những hàng cây “rợp bóng đường đi lối về”.

Đường Ngô Quyền

Đường Ngô Quyền, một trong những con đường đẹp nhất thành phố Huế với cây xanh đan kín bầu trời
Đường 23 tháng 8

Đường 23 tháng 8
Đường Lê Lợi

Đường Lê Lợi
Hàng cổ thụ trước mặt ĐH Sư phạm Huế

Hàng cổ thụ trước mặt ĐH Sư phạm Huế
Những gốc xà cừ cổ thụ che bóng mát tại đường Lê Lợi
Những gốc xà cừ cổ thụ che bóng mát tại đường Lê Lợi
Đường Đoàn Thị Điểm

Đường Đoàn Thị Điểm
Đường Lê Duẩn

Đường Lê Duẩn
Đường Nguyễn Huệ

Đường Nguyễn Huệ
Cây xanh xòe bóng mát nhiều đường phố ở Huế
Cây xanh xòe bóng mát nhiều đường phố ở Huế
Cây bồ đề cổ thụ trước Cửa Ngăn

Cây bồ đề cổ thụ trước Cửa Ngăn
Công viên 3 tháng 2 sát sông Hương nơi HS, SV hay tới ngồi học bài

Công viên 3 tháng 2 sát sông Hương nơi HS, SV hay tới ngồi học bài
Hàng cây phượng râm mát dẫn vào Đại Nội

Hàng cây phượng râm mát dẫn vào Đại Nội
Du khách dạo bước trên cung đường xanh dẫn vào Đại Nội

Du khách dạo bước trên cung đường xanh dẫn vào Đại Nội
Nhiều bóng mát cho du khách, người dân dễ chịu khi đi trên đường phố Huế

Nhiều bóng mát cho du khách, người dân dễ chịu khi đi trên đường phố Huế
Nhiều bóng mát cho du khách, người dân dễ chịu khi đi trên đường phố Huế

Hai vị du khách tạm dừng chân dưới bóng râm đường Đoàn Thị Điểm sau hành trình khám phá vùng đất cố đô
Nhiều nhà chòi tại các công viên với nhiều cây cổ thụ bên ngoài

Nhiều nhà chòi tại các công viên với nhiều cây cổ thụ bên ngoài
Cây xanh tỏa bóng mát cho những phút nghỉ ngơi của người lao động

Cây xanh tỏa bóng mát cho những phút nghỉ ngơi của người lao động

Cây xanh tỏa bóng mát cho những phút nghỉ ngơi của người lao động

Cây xanh tỏa bóng mát cho những phút nghỉ ngơi của người lao động
Gánh hàng trên phố với cây xanh che bóng nắng

Gánh hàng trên phố với cây xanh che bóng nắng

Gánh hàng trên phố với cây xanh che bóng nắng

Ngồi hàng giờ để câu cá thư giãn bên sông mát và cây xanh trên đầu dường như khiến mọi người quên đi cái nóng của mùa hè.

Quốc Nhật – Đại Dương