Hòn đảo “nói không” với nam giới, kén chọn cả du khách nữ

(Dân trí) - Một hòn đảo nghỉ dưỡng ở Phần Lan đưa ra quy định khá đặc biệt: “cấm tiệt” du khách nam, và chỉ lựa chọn du khách nữ thông qua hình thức phỏng vấn qua video.

Hòn đảo “nói không” với nam giới, kén chọn cả du khách nữ

“Khi thấy đuối dần trong núi công việc ở căn phòng chật chội, hay mệt mỏi với những chuyện xảy ra hàng ngày, vào khoảnh khắc đó bạn chỉ muốn thoát ra ngoài để trốn tới một nơi nào đó, như hòn đảo riêng tư chẳng hạn”, doanh nhân Kristina Roth tâm sự trong câu chuyện mở đầu về việc đầu tư hòn đảo nghỉ dưỡng theo cách rất riêng của mình.

Hòn đảo dành riêng cho nữ giới nằm ở ngoài khơi vùng biển của Phần Lan
Hòn đảo dành riêng cho nữ giới nằm ở ngoài khơi vùng biển của Phần Lan

Đảo SuperShe nằm ẩn ở biển Baltic, thuộc ngoài khơi vùng biển của Phần Lan. Với diện tích khoảng 34.000m2, nơi này được thiết kế thành khu nghỉ dưỡng 5 sao với tiêu chuẩn phòng ốc cao cấp. Tại đây, du khách được tận hưởng cuộc sống với thiên nhiên, tập thiền, yoga, tham gia các lớp học nấu ăn. Nơi này được ví như “thiên đường” của nữ giới, nhưng lại “cấm tiệt” đàn ông.

Thiết kế một phòng nghỉ ở SuperShe
Thiết kế một phòng nghỉ ở SuperShe

Lý giải về việc “nói không” với du khách nam xuất phát từ những trải nghiệm không mấy dễ chịu của doanh nhân Kristina với người khác giới.

“Tôi đến New York với hai chiếc vali, không mối quan hệ và phải tự bắt đầu mà không có nhà đầu tư”, doanh nhân người gốc Đức nhớ lại câu chuyện của mình.

Hòn đảo “nói không” với nam giới, kén chọn cả du khách nữ - 3

Xuất phát điểm là một kỹ sư máy tính, Kristina nỗ lực đưa công ty đạt doanh thu 65 triệu USD/năm. Với đặc thù công việc về kỹ thuật, cô thường xuyên phải tiếp xúc với nam giới, đồng thời nhận không ít sự coi thường từ người khác giới, kèm theo lời trêu chọc.

Từ điều này, Kristina quyết định đầu tư xây dựng một hòn đảo dành riêng cho phụ nữ, là nơi các chị em trên khắp thế giới ở mọi lĩnh vực có thể tới trò chuyện, nghỉ ngơi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Hòn đảo “nói không” với nam giới, kén chọn cả nữ giới

Không giống như nơi nghỉ dưỡng thường thấy, để có một chỗ ở SuperShe, du khách sẽ phải trải qua vòng phỏng vấn video và Kristina là người quyết định có chấp nhận vị khách đó hay không. Dù tháng 7/2018 nơi này mới chính thức mở cửa, nhưng SuperShe đã nhận hơn 3000 đơn đăng ký từ khắp các nơi gửi về. Trong đó, chiếm tỷ lệ cao nhất là du khách đến từ Mỹ, Ấn Độ và Pháp.

SuperShe không đón khách nam và lựa chọn cả khách nữ
SuperShe không đón khách nam và lựa chọn cả khách nữ

Giá nghỉ trọn gói kéo dài 1 tuần ở SuperShe từ 5000 USD - 6000 USD. Điều này khiến “bà chúa đảo” nhận không ít lời chỉ trích. Có những ý kiến cho rằng, mức giá này đắt đỏ, và việc chọn lọc du khách còn thể hiện việc bất bình đẳng giới tính.

Tuy nhiên, đáp trả lại điều này, Kristina cho rằng đây là mức giá hợp lý. “Du khách sẽ được đón tận sân bay để đưa tới đảo. Mỗi ngày trải nghiệm ở SuperShe sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ, từ dịch vụ massage mỗi ngày, cho tới thưởng thức ẩm thực, tham dự cách sống trên một hòn đảo riêng biệt”, nữ doanh nhân gốc Đức nhấn mạnh.

Huy Hoàng

Theo CNBC