“Hoảng hồn” với lễ hội bắn pháo hoa vào đám đông để cầu may

(Dân trí) - Có một lễ hội rất sôi động nhưng cũng không kém phần nguy hiểm khi người ta bắn pháo hoa vào đám đông để cầu những điều tốt lành trong năm mới. Đó là Lễ hội Beehive Rocket thường niên ở Đài Loan.


Lễ hội Beehive Rocket được tổ chức hàng năm tại quận Diêm Thủy, thành phố Đài Nam, Đài Loan. Người ta tin rằng, số tia lửa bắn trúng người sẽ tỷ lệ thuận với những tài lộc trong năm mới. Chính vì niềm tin đó, người ta nô nức tham gia lễ hội có lịch sử hơn 130 năm qua. Đây là lễ hội lâu đời nhất Đài Loan và thứ 3 trên thế giới.

Dù lễ hội thu hút đông đảo người dân nhưng nó vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn đối với những người tham gia, dù họ đã đội mũ bảo hiểm, mặc quần áo bảo hộ.

Đây là lễ hội lâu đời nhất tại Đài Loa

Đây là lễ hội lâu đời nhất tại Đài Loan

Lễ hội kéo dài một ngày, năm nay, người Đài Nam tổ chức Beehive Rocket vào đúng ngày 14/2, ngày Lễ tình nhân. Theo một số nguồn tin, có tới 14 người phải nhập viện vì chất thương khi tham dự lễ hội năm nay. Tàn pháo hoa có thể gây tổn thương mắt hoặc làm bỏng da những người tham dự lễ hội.

Cứ vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch, cả huyện Diêm Thủy lại tràn ngập trong khói bay mù mịt cùng tiếng nổ vang rền của lễ hội pháo Beehive. Người ta hầu như không thể nhìn thấy đường đi, hai bên đường đông nghịt  người xem.

Một không khí sôi động nhưng cũng hết sức căng thẳng tại lễ hội đốt pháo Beehive Rocket

Một không khí sôi động nhưng cũng hết sức căng thẳng tại lễ hội đốt pháo Beehive Rocket

Nguồn gốc của lễ hội đốt pháo này dựa trên tích xưa kể lại vào khoảng giữa năm Quang Tự nhà Thanh, khu vực Diêm Thủy xảy ra dịch tả rất nghiêm trọng, làm nhiều người dân nhiễm bệnh và thiệt mạng. Nhiều người dân địa phương đã đến ngôi chùa thờ Quan Thánh Đế Quân linh thiêng nổi tiếng để cầu xin Quan Thánh phù hộ. Quan Thánh Đế Quân hiển linh, chỉ thị cho thần Châu Thương làm tiên phong mở đường, trong đêm 15 tháng Giêng âm lịch làm lễ rước kiệu ngài Quan Thánh đi khắp đầu trên xóm dưới, người dân cũng đi theo sau kiệu, vừa đi vừa đốt pháo đến rạng sáng hôm sau mới trở về chùa.

Từ đó về sau người dân địa phương không còn bị nạn dịch tả hoành hành, để tướng nhớ công ơn của Đức Quan Thánh Đế Quân, hàng năm cứ vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch người dân địa phương lại rước kiệu của Ngài đi khắp khu vực vừa đi vừa đốt pháo để xua đuổi tà ma.

 
Phương Nam
Tổng hợp