Kỳ vĩ cảnh tượng "hố sâu tử thần" đột ngột xuất hiện trên mặt hồ

(Dân trí) - Một miệng hố sâu hun hút kéo theo luồng nước xoáy xuống phía dưới khiến nhiều người sợ hãi. Chiếc hố được ví như “hố sâu tử thần” trên bề mặt một hồ nước nổi tiếng ở Mỹ.

Hố sâu tử thần đột ngột xuất hiện

Hồ Berryessa là hồ lớn nhất ở hạt Napa, California. Hồ chứa này được tạo ra bởi đập Monticello, là một hồ chứa cung cấp nước và nguồn thủy điện cho vùng North Bay của vùng vịnh San Francisco.

Kỳ vĩ cảnh tượng "hố sâu tử thần" đột ngột xuất hiện trên mặt hồ - 1

Vào hầu hết mọi thời điểm trong năm, hồ Berryessa mang vẻ đẹp bình yên không khác gì bất cứ hồ nước nào trên thế giới. Hồ nước xinh đẹp này nằm trong khu vực núi Vaca. Vào thời điểm nắng nóng, rất đông du khách tới đây bơi lội và chèo thuyền.

Hố sâu tử thần nhìn từ trên cao
Hố sâu tử thần nhìn từ trên cao

Những ngày đầu tháng 3 vừa qua, du khách đi bơi quanh khu vực hồ bất ngờ phát hiện thấy một miệng hố sâu hun hút kéo theo luồng nước xoáy xuống bên dưới. Nhiều người còn ví đây là “Miệng hố tử thần” nơi bước vào “cổng địa ngục” nếu không may bị rơi xuống.

Trên thực tế, hố sâu này chỉ là miệng của một chiếc đập thoát nước nhân tạo
Trên thực tế, hố sâu này chỉ là miệng của một chiếc đập thoát nước nhân tạo

Tuy nhiên nếu tinh ý quan sát kỹ, đây không phải là hiện tượng thiên nhiên kỳ bí nào mà chỉ là một hố nhân tạo mang tên “Glory Hole”. Chiếc hố này chỉ xuất hiện để thoát nước trong hồ trong trường hợp nước tràn bờ. Bởi vậy, không phải ai cũng biết về sự tồn tại của nó.

Nước tràn bờ khiến người ta có cảm giác đó là hố sâu hun hút
Nước tràn bờ khiến người ta có cảm giác đó là hố sâu hun hút

Được biết, hồ Berryessa có thể chứa tới 1970 km3 nước. Khi nước tràn bờ, “hố tử thần” sẽ phát huy tác dụng của nó bằng cách thoát toàn bộ nước xuống phía dưới, tạo nên sự cân bằng. Hay nói cách khác, “hố tử thần” giống như nắp bồn tắm để xả nước nếu lượng nước trong bồn quá nhiều.

Khi nước rút, miệng hố xuất hiện trên mặt hồ
Khi nước rút, miệng hố xuất hiện trên mặt hồ

Vào những ngày nắng hạn, du khách sẽ dễ dàng nhìn thấy miệng “hố tử thần” nhân tạo nhô lên khỏi mặt nước. Nhưng gọi là “hố tử thần” cũng không sai bởi nó từng gây nguy hiểm cho những ai bơi lội xung quanh. Năm 1997, một vụ tai nạn chết người xảy ra khi một người đi bơi bị cuốn vào sâu trong miệng hố. Kể từ đó, chính quyền địa phương nghiêm cấm người dân và du khách bơi gần khu vực “Glory Hole”.

Hố sâu tử thần trên bề mặt hồ nước

Năm 2017, hồ nước Berryessa từng đạt đỉnh điểm mực nước cao nhất thế giới trong vòng 11 năm trở lại đây. Dù đã có “hố tử thần” Glory Hole để điều hòa, nước trong hồ vẫn tràn ra ngoài.

Hoàng Hà

Theo News/WK