Hết hồn với những trò chơi chỉ dành cho du khách “không sợ chết”

(Dân trí) - Mỗi địa điểm du lịch lại có các hoạt động thám hiểm, vui chơi khác nhau. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tham gia.

1. Leo dây qua hẻm núi, Mỹ

Hết hồn với những trò chơi chỉ dành cho du khách “không sợ chết” - 1

Giống như một mạng nhện khổng lồ, một mạng lưới các sợi dây rộng 2.5cm nối hai đầu của một hẻm núi với nhau liên kết ở một bên của một hẻm núi khác. Chiều cao từ các sợi dây xuống mặt đất là khoảng 120m. Sa mạc Moab ở Utah, Mỹ, là nơi các tay liều mạng tụ tập hàng năm để thử thách khả năng của mình với môn thể thao này.

2. Đi xe tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới, Nhật Bản

Hết hồn với những trò chơi chỉ dành cho du khách “không sợ chết” - 2

Hãy sẵn sàng để hét lên khi xe của bạn từ từ đi lên ở phương thẳng đứng, sau đó đổ dốc một góc dựng tóc gáy là 121 độ với tốc độ lên đến 100km /h trên chiếc tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới. Takabisha là tàu lượn siêu tốc mới nhất tại Công viên giải trí Fuji-Q Highland ở Yamanashi, Nhật Bản và nó xứng đáng là trò chơi dành cho với những người dũng cảm nhất.

3. Đi bộ ở cánh máy bay, Anh

Hết hồn với những trò chơi chỉ dành cho du khách “không sợ chết” - 3

Trong năm 1920 tại Mỹ, các rạp xiếc bay đi khắp nước để thúc đẩy ngành hàng không. Những người phi công của họ thực hiện các pha biểu diễn nhào lộn nguy hiểm trên cánh của chiếc máy bay nhỏ. Bạn có tái hiện lại những hành động này khi chọn trò chơi đi bộ trên cánh máy bay ở Yorkshire, Anh. Mặc dù đã được hỗ trợ dây đai an toàn và dù, không ai trong số các hộp đã bị mất.

4. Trượt vào núi lửa ở Nicaragua

Hết hồn với những trò chơi chỉ dành cho du khách “không sợ chết” - 4

Mất một giờ đi leo dốc lên Cerro Negro, một ngọn núi lửa hoạt động ở phía tây bắc Nicaragua. Từ miệng núi lửa, bạn có thể nhìn thấy hơi nóng. Và sau đó hãy nhảy lên ván trượt của mình. Chỉ mất 3 phút để lao xuống dưới: trượt ván, bám đầy đá bọt và bao phủ quần áo với lớp bụi dày màu đen kịt.

5. Leo vách đá không cần dây thừng, Ethiopia

Hết hồn với những trò chơi chỉ dành cho du khách “không sợ chết” - 5

Cách duy nhất để thăm quan vào các tu viện xây bằng đá đẽo thời trung cổ Tigray là bằng chính đôi chân của bạn. Nhưng chúng lại nằm cao trong dãy núi Gheralta và không có dây thừng để giúp đỡ. Du khách phải tự leo qua một mỏm đá hẹp và một tảng đá gần như thẳng đứng. Tuy nhiên phần thưởng nhận được rất xứng đáng: cảnh quan thiên nhiên rộng lớn được nhìn từ một núi đá, kiến trúc hấp dẫn, màu sơn bên trong của các nhà thờ cổ xưa làm từ đá sa thạch.

6. Leo rìa đỉnh tháp cao tầng tại CN Tower, Toronto, Canada

Hết hồn với những trò chơi chỉ dành cho du khách “không sợ chết” - 6

Tháp CN, Toronto, Canada có rìa đỉnh tháp cao nhất thế giới. Một nhóm du khác 6 người sẽ được trang bị dây bảo hiểm, và đi bộ theo đường vòng tròn bao quanh rìa tháp với chiều rộng 1.5 mét và cao 356 mét so với mặt đất. Du khách được khuyến khích thả tay tự do để có thể ngả người lúc đi, tận hưởng cảm giác hồi hộp đến thót tim và ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

7. Khám phá hang động lớn nhất thế giới, Borneo, Malaysia

Hết hồn với những trò chơi chỉ dành cho du khách “không sợ chết” - 7

Bạn sẽ sớm tìm ra liệu mình có bị chứng sợ độ cao không khi bạn thâm nhập vào hang động lớn nhất thế giới – Sarawak. Nằm bên dưới Vườn quốc gia Gunung Mulu ở Borneo, một con sông ngầm sẽ đưa bạn xuống sâu vào mạng lưới hang động. Khi bạn đến hang Sarawak Chamber bạn sẽ phải ngạc nhiên với kích thước không gian rộng đến khó hiểu: 150.000 mét vuông, đủ lớn để chứa bốn mươi chiếc máy bay Boeing 747. Bạn sẽ thấy mình thật sự nhỏ bé ở đây.

8. Nhảy thác Angel, Venezuela

Hết hồn với những trò chơi chỉ dành cho du khách “không sợ chết” - 8

Bạn đã bao giờ tưởng tượng mình nhảy khỏi một vách đá thẳng đứng trong một bộ đồ bay? Nếu vậy, bạn nên đi đến thác Angel ở Venezuela, thác nước cao nhất thế giới và là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất để tham gia vào các môn thể thao cực kỳ mạo hiểm này. Thác nước này cao 979 mét và nằm ở vị trí khá xa ở cao nguyên Guiana, bạn có thể đến đây bằng cách đi thuyền hoặc đi bộ qua rừng.

9. Nhảy bungee từ đập nước Verzaca, Thụy Sĩ

Hết hồn với những trò chơi chỉ dành cho du khách “không sợ chết” - 9

Giống như James Bond trong bộ phim Goldeneye, bạn cũng có thể nhảy từ bungee từ đập nước cao nhất thế giới. Đập nước Verzaca (hoặc đập Contra Dam) ở Thụy Sĩ là một đập thủy điện cao 220 mét nằm gần Locarno, nơi chứa 105 triệu mét khối nước. Để tăng thêm cảm giác giật gân, bạn có thể thử nhảy vào ban đêm.

10. Nhảy dù tự do từ máy bay trên đỉnh Everest, Nepal

Hết hồn với những trò chơi chỉ dành cho du khách “không sợ chết” - 10

Những ai không có dây thần kinh sợ sẽ thích môn thể thao này. Rơi tự do từ độ cao hơn 8.800 mét trên núi Everest ở Nepal, sẽ khiến bạn không thở nổi theo nghĩa đen, không chỉ vì sự mạo hiểm của cú nhảy mà còn vì quang cảnh đẹp hùng vĩ của ngọn núi cao nhất thế giới. Thật không may, kinh nghiệm một lần nhớ mãi này đi kèm với cái giá không dễ chịu chút nào, từ 2000 đôla trở lên.

11. Cắm trại bên cạnh gấu, Wyoming, Hoa Kỳ

Hết hồn với những trò chơi chỉ dành cho du khách “không sợ chết” - 11

Nếu bạn thích cắm trại ở nơi hoang dã và thanh vắng, bạn có thể đến Công viên quốc gia Yellowstone ở Wyoming, Mỹ. Tất nhiên, trừ khi bạn không thích việc có thể phải chống lại những con gấu xám Bắc Mỹ đang tìm kiếm bữa ăn tối ... Trong thực tế, công viên chỉ có khoảng một cuộc tấn công mỗi năm, nhưng bạn cần phải thần kinh thép để nằm cả đêm trong chiếc lều mỏng manh lắng nghe tiếng xào xạc như bước chân gấu vọng đến từ bên ngoài.

Ng. TA (Tổng hợp)