Hành trình khám phá “ốc đảo vải” độc đáo ở Việt Nam

Cách trung tâm thành phố Hà Nội 150km, nằm sâu trong lòng hồ thuỷ điện Cấm Sơn là một "ốc đảo" với những rặng vải chạy dài bao quanh, nơi đây thưa thớt dân cư và ít người biết tới.

Hành trình khám phá “ốc đảo vải” độc đáo ở Việt Nam
Người lớn hàng tuần thay phiên nhau đưa những em nhỏ ngoài thôn vào đất liền học bằng thuyền và các em sẽ ở nội trú gần trường, 1 tuần mới về nhà 1 lần.

Hành trình khám phá “ốc đảo vải” độc đáo ở Việt Nam
Thôn Đồng Mậm, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, nằm sâu trong lòng hồ thuỷ điện Cấm Sơn. Nơi đây có 3 mặt là nước, một mặt núi phủ rừng phòng hộ nên người dân xung quanh vẫn hay gọi với cái tên "ốc đảo" 

Hành trình khám phá “ốc đảo vải” độc đáo ở Việt Nam
Mặt hồ Cấm Sơn với diện tích khoảng 2600ha như một hệ thống điều hoà không khí khổng lồ, điều tiết khí hậu quanh năm mát mẻ cho khu vực xung quanh hồ.

Hành trình khám phá “ốc đảo vải” độc đáo ở Việt Nam
Với rất nhiều đảo nổi lớn nhỏ, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ hoàn toàn chưa có tác động của bàn tay con người. Ít ai biết rằng, đây chính là nơi nhạc sỹ Phó Đức Phương đã cảm tác viết nên ca khúc nổi tiếng "Hồ trên núi"

Hành trình khám phá “ốc đảo vải” độc đáo ở Việt Nam
Hơn 100 hộ dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp, tự cung tự cấp thực phẩm bằng việc chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chỉ khi có việc cần thiết người dân mới vào đất liền

Hành trình khám phá “ốc đảo vải” độc đáo ở Việt Nam
Đường trong "ốc đảo" vẫn là những con đường đất đỏ, trời mưa khá trơn trượt nên việc đi lại sẽ rất khó khăn.

Hành trình khám phá “ốc đảo vải” độc đáo ở Việt Nam
Người dân "thôn ốc đảo" hồn hậu và mến khách, sẽ sẵn sàng mời bạn vào nhà mặc dù là những người hoàn toàn xa lạ

Hành trình khám phá “ốc đảo vải” độc đáo ở Việt Nam
Năm 2014 điện mới về Đồng Mậm còn thì sóng điện thoại tậm tịt và không có internet. Người dân nơi đây thường treo điện thoại ở đầu nhà để bắt sóng.

Hoa màu được trồng trong thôn
Hoa màu được trồng trong thôn
 
Người dân tranh thủ làm ruộng trên ốc đảo, do điều kiện khó khăn nên đành phó mặc vào nắng mưa
Người dân tranh thủ làm ruộng trên "ốc đảo", do điều kiện khó khăn nên đành phó mặc vào nắng mưa

Người dân tranh thủ làm ruộng trên ốc đảo, do điều kiện khó khăn nên đành phó mặc vào nắng mưa
Vải là loại cây có xuất hiện nhiều nhất trên "ốc đảo". Nơi đây vốn nổi tiếng với giống vải Lục Ngạn truyền thống

Những rặng vải đang mùa trổ hoa chạy quanh thôn Đồng Mậm
Những rặng vải đang mùa trổ hoa chạy quanh thôn Đồng Mậm

Những rặng vải đang mùa trổ hoa chạy quanh thôn Đồng Mậm
Người lớn hàng tuần thay phiên nhau đưa những em nhỏ ngoài thôn vào đất liền học bằng thuyền và các em sẽ ở nội trú gần trường, 1 tuần mới về nhà 1 lần.
 
Theo Chín Quảng
Lao động