Hành trình 150 ngày chinh phục châu Âu

Với Galaxy S8+ trong tay, trên chiếc xe máy "made in Vietnam" anh Trần Đặng Đăng Khoa đã vượt qua 23 quốc gia trên thế giới chinh phục giấc mơ Châu Âu…

Hành trình khai phóng và chinh phục những vùng đất mới này lan truyền cảm hứng không giới hạn đến với những bạn trẻ đam mê du lịch. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp ngỡ ngàng trong 150 ngày của anh qua ống kính của "người bạn đồng hành" Galaxy S8+

Hành trình 150 ngày chinh phục châu Âu - 1

Trong suốt hành trình kéo dài 5 tháng, chàng trai Tiền Giang qua 23 quốc gia lớn nhỏ, gồm Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Nepal, Ấn Độ, Pakistan, Iran, Azerbaijan, Georgia, Bulgaria, Hy Lạp... cho đến Croatia, Italy, Đức, Luxembourg, Bỉ, Pháp.

Bên cạnh bạn đồng hành nổi tiếng là chiếc “ngựa sắt”, còn có một trợ thủ đặc biệt khác để Đăng Khoa ghi lại những khoảnh khắc giao mùa ở Châu Âu đẹp đến nghẹt thở: siêu phẩm Galaxy S8+. Với đẳng cấp chuyên nghiệp camera trước 8MP, đi kèm tính năng lấy nét tự động và camera sau Dual Pixel 12MP với khả năng quay video 4K, Galaxy S8+ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt trọn chi tiết hành trình của chàng trai Tiền Giang.
Bên cạnh bạn đồng hành nổi tiếng là chiếc “ngựa sắt”, còn có một trợ thủ đặc biệt khác để Đăng Khoa ghi lại những khoảnh khắc giao mùa ở Châu Âu đẹp đến nghẹt thở: siêu phẩm Galaxy S8+. Với đẳng cấp chuyên nghiệp camera trước 8MP, đi kèm tính năng lấy nét tự động và camera sau Dual Pixel 12MP với khả năng quay video 4K, Galaxy S8+ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt trọn chi tiết hành trình của chàng trai Tiền Giang.

Rừng thu lãng mạn tại Thụy Sĩ được tái hiện hoàn hảo qua camera Galaxy S8+ với chế độ chụp chuyên nghiệp HDR, khắc họa chân thực sắc độ màu của từng chiếc lá.
Rừng thu lãng mạn tại Thụy Sĩ được tái hiện hoàn hảo qua camera Galaxy S8+ với chế độ chụp chuyên nghiệp HDR, khắc họa chân thực sắc độ màu của từng chiếc lá.

Hành trình 150 ngày chinh phục châu Âu - 4

Chế độ lấy nét nhanh Dual Pixel lưu giữ khoảnh khắc đôi chim sải cánh trên bầu trời rực nắng của Pakistan, tạo nên sự tương phản sống động với thánh đường Hồi giáo đồ sộ ngay bên dưới.

Một minh chứng khác của khả năng lấy nét nhanh trên camera Galaxy S8+, vệt nước kéo dài từ chiếc du thuyền khiến người xem có thể liên tưởng đến chuyển động của biển ngay cả khi đây là một bức ảnh tĩnh.
Một minh chứng khác của khả năng lấy nét nhanh trên camera Galaxy S8+, vệt nước kéo dài từ chiếc du thuyền khiến người xem có thể liên tưởng đến chuyển động của biển ngay cả khi đây là một bức ảnh tĩnh.

Hành trình 150 ngày chinh phục châu Âu - 6

Cánh rừng xanh Ấn Độ hùng vĩ biết bao nhiêu thì con người chuyển động trong đó lại nhỏ bé biết bao nhiêu. Khi kết hợp chế độ Pro Mode với Dual Pixel, mọi chuyển động cho dù là nhỏ nhất vẫn không hề bị camera Galaxy S8+ bỏ lỡ.

Không cần đến camera chuyên nghiệp, Đăng Khoa vẫn có thể tạo những bức ảnh chân dung xóa phông nhanh chóng với chế độ Selective Focus trên Galaxy S8+. Chân dung hai cô bé người Albania trong ảnh được làm nổi bật với hậu cảnh được xử lý mờ nhẹ.
Không cần đến camera chuyên nghiệp, Đăng Khoa vẫn có thể tạo những bức ảnh chân dung xóa phông nhanh chóng với chế độ Selective Focus trên Galaxy S8+. Chân dung hai cô bé người Albania trong ảnh được làm nổi bật với hậu cảnh được xử lý mờ nhẹ.

Với khẩu độ tối đa f/1.7, thánh đường ở Bulgaria vẫn hiện lên đầy quyền uy không khác gì khi chụp bằng máy chuyên nghiệp dù môi trường tác nghiệp của anh đang thiếu sáng.
Với khẩu độ tối đa f/1.7, thánh đường ở Bulgaria vẫn hiện lên đầy quyền uy không khác gì khi chụp bằng máy chuyên nghiệp dù môi trường tác nghiệp của anh đang thiếu sáng.


Chia sẻ về chuyến đi của mình, Đăng Khoa từng trích dẫn một câu nói nổi tiếng: “Việc mỗi sáng thức dậy một mình ở một thị trấn xa lạ là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời”. Ở đây, Galaxy S8+ chính là bạn đồng hành đặc biệt để Đăng Khoa lưu giữ lại những cảm xúc ấy, để anh hồi tưởng lại một cách sống động hành trình không tưởng này của chính mình.

Chia sẻ về chuyến đi của mình, Đăng Khoa từng trích dẫn một câu nói nổi tiếng: “Việc mỗi sáng thức dậy một mình ở một thị trấn xa lạ là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời”. Ở đây, Galaxy S8+ chính là bạn đồng hành đặc biệt để Đăng Khoa lưu giữ lại những cảm xúc ấy, để anh hồi tưởng lại một cách sống động hành trình không tưởng này của chính mình.

PV