Hàng nghìn người Việt chính thức lên đường sang Trung Quốc cổ vũ đội tuyển U23

(Dân trí) - Sáng nay (26/01/2018), các cổ động viên Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc với tâm trạng háo hức, phấn khởi cùng niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của các tuyển thủ quốc gia.

Hàng nghìn người Việt lên đường sang Trung Quốc cổ vũ đội tuyển U23

Chỉ còn 1 ngày nữa là diễn ra trận chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Theo ghi nhận tại sân bay quốc tế Nội Bài, ngay từ sáng sớm, khắp các sảnh đã tràn ngập sắc áo và những lá cờ đỏ sao vàng. Nhiều nhân viên ở đây khẳng định, rất hiếm khi thấy một cảnh tượng sôi động, hứng khởi và đầy tự hào đến vậy.
Chỉ còn 1 ngày nữa là diễn ra trận chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Theo ghi nhận tại sân bay quốc tế Nội Bài, ngay từ sáng sớm, khắp các sảnh đã tràn ngập sắc áo và những lá cờ đỏ sao vàng. Nhiều nhân viên ở đây khẳng định, rất hiếm khi thấy một cảnh tượng sôi động, hứng khởi và đầy tự hào đến vậy.
Chú Nguyễn Hữu Nhĩ (66 tuổi) không giấu nổi niềm vui: “Không thể tin được, tôi đã chờ đợi ngày này hàng chục năm. Việt Nam lần đầu tiên tiến vào sâu như vậy ở một giải đấu lớn. Trước đây, đội tuyển của chúng ta như một con rồng đang ngủ say, nay đã có người đánh thức. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ chiếm ngôi vị cao nhất và ghi tên lên bản đồ bóng đá Thế giới”.
Chú Nguyễn Hữu Nhĩ (66 tuổi) không giấu nổi niềm vui: “Không thể tin được, tôi đã chờ đợi ngày này hàng chục năm. Việt Nam lần đầu tiên tiến vào sâu như vậy ở một giải đấu lớn. Trước đây, đội tuyển của chúng ta như một con rồng đang ngủ say, nay đã có người đánh thức. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ chiếm ngôi vị cao nhất và ghi tên lên bản đồ bóng đá Thế giới”.
Được biết, chú Nhĩ định cư ở châu Âu, nhưng ngay khi nghe tin Việt Nam được vào chung kết thì ngay lập tức đặt vé về nước và chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc. “Từ mấy ngày trước, tâm trạng tôi lúc nào cũng như đang ở trên mây vậy. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ quần áo, tư trang, sức khỏe và cả tinh thần, sẵn sàng cho một buổi chiều bùng cháy hết mình cùng đội tuyển Việt Nam”.
Được biết, chú Nhĩ định cư ở châu Âu, nhưng ngay khi nghe tin Việt Nam được vào chung kết thì ngay lập tức đặt vé về nước và chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc. “Từ mấy ngày trước, tâm trạng tôi lúc nào cũng như đang ở trên mây vậy. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ quần áo, tư trang, sức khỏe và cả tinh thần, sẵn sàng cho một buổi chiều bùng cháy hết mình cùng đội tuyển Việt Nam”.
Rất nhiều các cổ động viên U70, U80 cũng đang tràn trề khí thế, đặt niềm tin lớn vào đội tuyển nước nhà. Chú Lê Trọng Tấn (76 tuổi) và chú Võ Xuân Hoàng (66 tuổi) bày tỏ niềm phấn khởi: “Rất hy vọng các cầu thủ vượt qua chính bản thân mình để chứng tỏ rằng, Đông Nam Á không còn là vùng trũng của bóng đá nữa. Nếu chiến thắng thì thực sự quá tuyệt vời, nhưng nếu may mắn không mỉm cười thì cũng không sao vì đội tuyển Việt Nam quá xuất sắc và đã đạt chức vô địch trong tim chúng tôi rồi”.
Rất nhiều các cổ động viên U70, U80 cũng đang tràn trề khí thế, đặt niềm tin lớn vào đội tuyển nước nhà. Chú Lê Trọng Tấn (76 tuổi) và chú Võ Xuân Hoàng (66 tuổi) bày tỏ niềm phấn khởi: “Rất hy vọng các cầu thủ vượt qua chính bản thân mình để chứng tỏ rằng, Đông Nam Á không còn là vùng trũng của bóng đá nữa. Nếu chiến thắng thì thực sự quá tuyệt vời, nhưng nếu may mắn không mỉm cười thì cũng không sao vì đội tuyển Việt Nam quá xuất sắc và đã đạt chức vô địch trong tim chúng tôi rồi”.
Hôm nay, hành trang của các đoàn khách đi từ Việt Nam không chỉ có hộ chiếu, hành lý mà ai cũng chuẩn bị thêm cờ đỏ sao vàng, hình dán, trống, kèn,… cổ vũ đội tuyển U23.
Hôm nay, hành trang của các đoàn khách đi từ Việt Nam không chỉ có hộ chiếu, hành lý mà ai cũng chuẩn bị thêm cờ đỏ sao vàng, hình dán, trống, kèn,… cổ vũ đội tuyển U23.
Hàng nghìn người Việt chính thức lên đường sang Trung Quốc cổ vũ đội tuyển U23 - 6
Chị Lê Thị Dung cho biết, từ sáng sớm, chị và gia đình đã lái xe từ Hải Phòng lên Hà Nội để kịp chuyến bay. “Tôi sung sướng, hạnh phúc khi Việt Nam chiến thắng bao nhiêu thì cũng hồi hộp, lo lắng bấy nhiêu khi nghĩ cách sang Thường Châu. Bao nhiêu thứ chắc chắn không thể lo kịp. Nhưng khi thấy chồng thông báo đã đặt được tour bao trọn visa, vé xem bóng đá,… thì vui không tả xiết, chưa cần biết đi bao nhiêu ngày, chi phí ra sao, chỉ cần được cổ vũ đội tuyển là đăng ký ngay”.
Chị Lê Thị Dung cho biết, từ sáng sớm, chị và gia đình đã lái xe từ Hải Phòng lên Hà Nội để kịp chuyến bay. “Tôi sung sướng, hạnh phúc khi Việt Nam chiến thắng bao nhiêu thì cũng hồi hộp, lo lắng bấy nhiêu khi nghĩ cách sang Thường Châu. Bao nhiêu thứ chắc chắn không thể lo kịp. Nhưng khi thấy chồng thông báo đã đặt được tour bao trọn visa, vé xem bóng đá,… thì vui không tả xiết, chưa cần biết đi bao nhiêu ngày, chi phí ra sao, chỉ cần được cổ vũ đội tuyển là đăng ký ngay”.
Nhiều người không kịp đặt tour từ các công ty lữ hành thì cũng tìm đủ mọi cách để đi sang Trung Quốc. Phần đông chọn cách book vé sang Đài Loan, đến Thượng Hải rồi từ đây ngồi xe để di chuyển đến Thường Châu. Bên cạnh đó, cũng có không ít người chấp nhận vất vả hơn bằng cách đi đường bộ lên Lạng Sơn đến Nam Ninh rồi ngồi máy bay đến nơi diễn ra trận đấu lịch sử.
Nhiều người không kịp đặt tour từ các công ty lữ hành thì cũng tìm đủ mọi cách để đi sang Trung Quốc. Phần đông chọn cách book vé sang Đài Loan, đến Thượng Hải rồi từ đây ngồi xe để di chuyển đến Thường Châu. Bên cạnh đó, cũng có không ít người chấp nhận vất vả hơn bằng cách đi đường bộ lên Lạng Sơn đến Nam Ninh rồi ngồi máy bay đến nơi diễn ra trận đấu lịch sử.

Hà Trang - Hoàng Ngọc