Hai cung đường trekking tuyệt đẹp được ví như “sống lưng khủng long” ở Việt Nam

(Dân trí) - Cung đường Tà Xùa (Sơn La) và Bình Liêu (Quảng Ninh) được mệnh danh là “sống lưng khủng long” nhờ sự độc đáo của những con đường mòn trên đỉnh núi, nối các điểm mốc với nhau tạo thành gạch nối như sống lưng khủng long thời tiền sử. Đây cũng là cung đường trekking nổi tiếng bậc nhất hiện nay.

“Sống lưng khủng long” trên đỉnh Tà Xùa

Dãy Tà Xùa bắt đầu từ bản Tà Xùa (xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, Yên Bái), là địa điểm săn mây lý tưởng dành cho những ai yêu chủ nghĩa xê dịch, thích khám phá, trải nghiệm. Dãy Tà Xùa mọc lên sừng sững tạo nên ranh giới tự nhiên giữa Yên Bái và Sơn La, với ba đỉnh hợp thành một kỳ quan vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Đỉnh cao nhất chính là nơi dựng cột cờ Việt Nam trên độ cao 2.850m so với mực nước biển. Tại đỉnh thứ hai hiện vẫn còn dấu tích của cột cờ cũ vốn được dựng từ thời Pháp thuộc.


Trong đó điểm check in lý tưởng và được dân phượt yêu thích nhất là ở Háng Đồng Bắc Yên, là một trong những nóc nhà của tỉnh Sơn La với độ cao hơn 2000m. Ảnh: @anhthu9394

Trong đó điểm check in lý tưởng và được dân "phượt" yêu thích nhất là ở Háng Đồng Bắc Yên, là một trong những nóc nhà của tỉnh Sơn La với độ cao hơn 2000m. Ảnh: @anhthu9394

Đỉnh cao thứ ba nằm ở giữa, giống như vạch nối tạo thành sống lưng của một con khủng long thời tiền sử. Nơi đây được mọi người ưu ái gọi là “sống lưng khủng long”. Có hai tuyến đường để chúng ta có thể chinh phục “sống lưng” ấy. Một là đường từ bản Tà Xùa ngược lên và con đường thứ hai được bắt đầu từ Bắc Yên. Và xe máy, xe ô tô riêng là những phương tiện để di chuyển vào đây.

Ảnh: @tuannguyen68
Ảnh: @tuannguyen68
Ảnh: @anhzoro
Ảnh: @anhzoro

Từ trung tâm huyện vào “sống lưng khủng long” dài chừng hơn 20km với con đường luôn là thử thách rất lớn cho những ai đang trải nghiệm khi vượt qua cung đường với những dốc đá, ổ voi...

"Trong đó điểm check in lý tưởng và được dân “phượt” yêu thích nhất là ở Háng Đồng Bắc Yên, là một trong những nóc nhà của tỉnh Sơn La với độ cao trên 2.000m. Để đặt chân đến đây, các phượt thủ phải vượt qua quãng đường với độ dốc cheo leo, hiểm trở, một bên là bờ vực, một bên là vách núi.

“Sống lưng khủng long” nằm cách trung tâm Háng Đồng chừng 5km, đây là một dãy núi nhô xuống thung lũng lòng chảo Háng Đồng. Cung đường này thực sự là một thử thách khi bạn phải men theo đườn mòn nhỏ dân sinh mới có thể tiếp cận nơi đây".

Thời điểm “săn mây” lý tưởng nhất ở Tà Xùa bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12 dương lịch hàng năm. Đứng trên đỉnh núi Tà Xùa, nếu may mắn bạn sẽ được chiêm ngưỡng ngắm biển mây bồng bềnh, cảm giác như đang đi lạc vào chốn tiên cảnh.

Ảnh: @Dương Mai Việt Anh
Ảnh: @Dương Mai Việt Anh
Ảnh: @choen_hihi
Ảnh: @choen_hihi

Nếu xuất phát từ Hà Nội bạn có thể đi xe khách từ bến xe Mỹ Đình Yên Nghĩa, ngoài ra có thể chọn phương tiện xe máy. Bạn đi theo hướng Quốc lộ 32 đi Nhổn lên Thị xã Sơn Tây, qua cầu Trung Hà, đi Thanh Sơn, Thu Cúc. Đến ngã 3 Thu Cúc các bạn đi Phù Yên rồi sẽ tới Bắc Yên. Từ Bắc Yên lên Tà Xùa còn khoảng 15km nữa.

Ảnh: @charlie_luke1
Ảnh: @charlie_luke1

Để tiết kiệm chi phí các bạn có thể lên thẳng Tà Xùa, cách Bắc Yên khoảng 15km để dựng lều, cắm trại hoặc ngủ nhờ nhà người dân.

“Sống lưng khủng long” tuyệt đẹp ở Bình Liêu (Quảng Ninh)

Bình Liêu nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, giáp danh biên giới Trung Quốc. Nơi đây được mệnh danh là “Sapa thu nhỏ của Quảng Ninh” nhờ phong cảnh tuyệt đẹp với những cánh đồng cỏ lau bạt ngàn và thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Vài năm trở lại đây, địa điểm này thu hút khá đông khách du lịch đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Ảnh: @dien_nang
Ảnh: @dien_nang

Nằm ở vùng đất giáp biên giới xa xôi nên Bình Liêu vẫn giữ nét hoang sơ với cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Ở Bình Liêu mùa nào cũng đẹp và mang nét đặc sắc riêng. Nếu như mùa xuân, du khách sẽ được đắm chìm trong các lễ hội giao duyên của người dân bản địa, mùa hè là những thửa ruộng thang vàng óng ánh như trải dài đến cuối chân trời thì mùa thu đông là sắc trắng bạt ngàn của cánh đồng cỏ lau đẹp như ở xứ sở thần tiên.

Ảnh: Tuấn Anh.
Ảnh: Tuấn Anh.
Ảnh: @Quang Anh Nguyen
Ảnh: @Quang Anh Nguyen

Ở Bình Liêu ngoài cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ các cột mốc đôi như: 1300, 1302, 1305, 1327 được xem là địa điểm “check-in” lý tưởng của những người đam mê du lịch. Đứng từ trên các đỉnh cột mốc này bạn có thể thu gọn tầm mắt cả một vùng núi non trùng điệp. Sống lưng Khủng Long là vị trí đẹp nhất của đường lên mốc 1305 trên biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Giống như Tà Xùa, sống núi này nhìn giống như sống lưng của một chú khủng long vậy. Đây thực sự là một địa điểm lý tưởng dành cho các du khách trekking và khám phá.

Ảnh: @nuyentoughboi
Ảnh: @nuyentoughboi

Vào tháng 10 và tháng 12 khung cảnh nơi đây đẹp nên thơ nhờ những cánh đồng cỏ lau bạt ngàn đến tận chân trời.

Bình Liêu cách Hà Nội khoảng 270km, bạn có thể đi theo quốc lộ 1, quốc lộ 18 đến Quế Võ, Phả Lại, Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long rồi qua cầu Bãi Cháy, đến Ngã 3 Tiên Yên, men theo quốc lộ 18C, qua Hoành Mô là đến nơi. Do đây vẫn là điểm du lịch còn khá mới mẻ nên các dịch vụ tiện ích, nhà nghỉ, quán ăn ở Bình Liêu còn khá ít ỏi, để có chuyến đi thuận lợi bạn cần phải chuẩn bị các đồ dùng cá nhân và thực phẩm tích trữ.

Hà Trang