Hà Nội “gọi” Hè về trong sắc hoa tháng Tư

(Dân trí) - Những sắc hoa loa kèn, hoa sắc pháo, hoa cẩm chướng…theo chân những gánh hàng hoa, trải dài trên những ban công chung cư Hà Thành dường như báo hiệu một mùa hè sắp đến…

Hà Nội bước sang những ngày tháng Tư bắt đầu đón những ánh nắng của mùa Hạ. Thời tiết mùa này cũng là lúc hối thúc những loài hoa ở Hà Thành bắt đầu nhen nhóm khoe sắc.

Đến Hà Nội những ngày tháng Tư người ta không khó bắt gặp những sắc hoa loa kèn, hoa sắc pháo, hoa cẩm chướng…theo chân những gánh hàng hoa, trải dài trên những ban công chung cư Hà Thành

Tinh khôi hoa Loa kèn

Hà Nội “gọi” Hè về trong sắc hoa tháng Tư

Hà Nội “gọi” Hè về trong sắc hoa tháng Tư

Mùa hoa loa kèn trắng đang làm thanh tao phố phường bằng nét chấm phá của loài hoa tháng Tư đầy cảm xúc. Những ngày tháng tư, Hà Thành trở nên tinh khôi trong những chuyến hoa loa kèn trắng của người phụ nữ tần tảo mang vào từng con ngõ bán.

Cẩm Chướng đẹp thầm lặng

Hà Nội “gọi” Hè về trong sắc hoa tháng Tư

Hà Nội “gọi” Hè về trong sắc hoa tháng Tư

Hoa cẩm chướng nhỏ tí xíu nhưng nó lại là loài hoa tượng trưng cho tình bạn, lòng quý mến, tình yêu trong trắng, thanh cao.

Ở Hà Nội, cuối mùa xuân cũng là thời điểm nở rộ của loài Cẩm chướng. Những bông hoa xinh xinh nhỏ nhắn khẽ rung rinh trước gió tháng tư khiến nhiều người đi đường ngẩn ngơ

Theo một câu chuyện xưa thì Cẩm chướng vốn được trồng ở nơi thiên đường rồi rơi xuống trần gian. Cẩm chướng mang trong mình nét nữ tính và có phẩn kiểu cách. Ý nghĩa của loài hoa này phụ thuộc vào màu sắc của từng loài hoa.

Cẩm chướng giống như những đóa hồng. Không hương nhưng lại rất đẹp. Cái đẹp thầm lặng.

Hoa cẩm chướng đỏ biểu tình yêu và sự ngưỡng mộ. Hoa thường được trao đổi giữa những người yêu hoa với nhau.. Hoa cẩm chướng màu đỏ mang ánh sáng đại diện cho sự ngưỡng mộ trong khi màu đỏ tối hoặc sâu biểu thị tình yêu sâu sắc và tình cảm.

Cẩm chướng là loài hoa có mối quan hệ với tôn giáo rất sâu sắc vì từ sự hóa thân của nó, người ta dùng Cẩm chướng để gọi tên các sự kiện nhiều dấu ấn: Sự khổ nạn của chúa Giêsu, giọt máu của Chúa, loài hoa thần thánh...

Râm bụt hoa quê ra phố

Hà Nội “gọi” Hè về trong sắc hoa tháng Tư

Hà Nội “gọi” Hè về trong sắc hoa tháng Tư

Râm bụt cũng là loài hoa dễ bắt gặp ở Hà Nội trong những ngày tháng Tư, mặc dù ngày xưa đây là một loài hoa quen thuộc ở khắp các miền quê Việt Nam.

Trước đây hoa thuộc loài cánh đơn với một màu đỏ rực, nhụy vàng, ở nông thôn dân quê hay trồng làm hàng rào mặt trước ngôi nhà, hay hai bên lối đi từ cổng vào sân nhà, nhưng nay thì người ta đã lai ghép ra nhiều giống khác nhau, từ cánh đơn đến nhiều cánh, với nhiều màu khác nhau. Hoa râm bụt to, mọc đơn lẻ tại các nách lá. Hoa dâm bụt nở quanh năm, nhiều nhất là vào mùa hè.

Bằng vẻ đẹp khiêm nhường, hoa râm bụt chỉ tỏa hương nhẹ trong khoảng thời gian rất ngắn, vì thế rất ít ai nhận ra hoa cũng có hương. Vào những ngày đầu hè, râm bụt nở thắm hàng rào với cái nhuỵ dài lốm đốm phấn vàng, còn cánh hoa mỏng mảnh luôn vẫy mình theo từng cơn gió nhẹ…

Xác pháo – màu hoa của kỷ niệm

Hoa Xác Pháo cũng là biểu tượng một loài hoa kỷ niệm của mùa Hạ

Hoa Xác Pháo cũng là biểu tượng một loài hoa kỷ niệm của mùa Hạ

Hoa Xác Pháo cũng là biểu tượng một loài hoa kỷ niệm của mùa Hạ

Gió chiều hoa pháo bay bay ..

Nhặt cành hoa pháo nghe hoài nhớ thương !

Không như nhiều loài hoa khác, hoa xác pháo chịu được nắng và khí hậu ẩm mát, càng đầy đủ ánh sáng hoa càng đỏ rực rỡ.

Bài, ảnh: Song An