Giới trẻ Trung Quốc mê mệt với "Bữa tiệc cà chua"

(Dân trí) - Các nam nữ thanh niên tại Bắc Kinh lần đầu được hòa mình vào lễ hội độc đáo này.

 Lễ hội ném cà chua "Tomatina" rất nổi tiếng ở Tây Ban Nha đã được du nhập vào Bắc Kinh - Trung Quốc. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức nên giới trẻ rất háo hức chờ đợi "ngày khai cuộc". Người ta đã vận chuyển 3000 kg cà chua chín đỏ làm "vũ khí" để các bạn trẻ thỏa sức "ném nhau". Ban tổ chức ước tính khoảng 1000 nam nữ thanh niên đã tới tham dự lễ hội.

Các cô gái phấn kích với lễ hội cà chua lần đầu tổ chức ở Bắc Kinh
Các cô gái phấn kích với lễ hội cà chua lần đầu tổ chức ở Bắc Kinh
Nhiều người mang theo kính bơi để bảo vệ mắt
Nhiều người mang theo kính bơi để bảo vệ mắt

Hầu hết khách tham dự đều mặc đồ bơi, bikini để thoải mái tận hưởng cảm giác cà chua dính bết lên người. Một số nam nữ thanh niên còn dùng cả kính bơi và mũ để bảo vệ mắt, đầu. "Bữa tiệc cà chua" kéo dài chừng 1 đến 2 tiếng.

Ước tính hơn 50 nghìn quả cà chua được dùng cho lễ hội
Ước tính hơn 50 nghìn quả cà chua được dùng cho lễ hội
Người nào cũng bê bết nước cà chua
Người nào cũng bê bết nước cà chua
 Ngập trong biển cà chua
 Ngập trong biển cà chua
Một cô gái được bạn gột qua bằng nước sạch
Một cô gái được bạn gột qua bằng nước sạch

Tại Tây Ban Nha, lễ hội này được tổ chức từ năm 1945. Đây là lễ hội ném hoa quả lớn nhất Châu Âu, được tổ chức vào ngày thứ tư cuối cùng trong tháng 8, được tổ chức tại thị trấn Bunol. Theo thống kê, hàng năm tổng cộng khoảng 30 nghìn người tới dự lễ hội. Số lượng người tham gia lớn hơn nhiều lần so với dân số thực tế của thị trấn. Ban tổ chức huy động lực lượng xe tải hùng hậu để chờ cả tấn cà chua chín từ các thị trấn lân cận tới phục vụ cho ngày hội. Người tham dự phải bóp nát cà chua trước khi ném vào người khác. Ngoài ra, du khách không được phép mang theo đồ gây thương tích hay xé quần áo người khác.

Ngắm thêm một số hình ảnh lễ hội cà chua tại Tây Ban Nha năm qua:

Việt Hà
Việt Hà
Việt Hà
Việt Hà

Việt Hà
(Tổng hợp)