Du khách Tây mê đêm đèn lồng Hội An

(Dân trí) - Đêm ở phố cổ Hội An với sự yên ả rất đặc trưng đã hút hồn bao du khách, đặc biệt là vào đêm 14 âm lịch hàng tháng khi cả phố cổ không có ánh đèn điện và thay bằng ánh sáng lung linh của đèn lồng. Hội An càng thêm quyến rũ...

Từ năm 1998, chính quyền Hội An bắt đầu tổ chức Lễ hội đêm rằm phố cổ vào mỗi đêm 14 âm lịch hàng tháng. Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ mong ước của kiến trúc sư Ba Lan Kazimier Kwiatkowski, người đã dành nhiều công sức trong việc bảo tồn hai di sản Hội An và Mỹ Sơn.

Đèn lồng Hội An

Đèn lồng Hội An

Trong dịp lễ hội, thời gian từ 17 đến 22 giờ, tất cả các ngôi nhà, hàng quán, tiệm ăn đều tắt điện, toàn bộ khu phố chìm trong ánh sáng của trăng rằm và những ngọn đèn lồng. Trên các con phố, những phương tiện giao thông tạm thời bị cấm, chỉ dành cho người đi bộ.

Tại các điểm di tích, nhiều hoạt động ca nhạc, trò chơi dân gian, thi đấu cờ tướng, đành bài chòi, thả hoa đăng... được tổ chức. Khi các ngày lễ lớn khác trùng vào đêm rằm, các hoạt động văn hóa sẽ phong phú hơn với những vũ hội hóa trang, vịnh thơ Đường, múa lân... Khách du lịch đến Hội An vào dịp đêm rằm sẽ được sống trong không gian đô thị của một thương cảng quốc tế sầm uất trong suốt hai thế kỷ 17 và 18.

Vẻ đẹp của phố cổ dường như nổi bật hơn trong đêm đèn lồng với những mái nhà rêu phong, những con đường uốn lượn huyền ảo dưới ánh trăng. Dù không có điện, nhưng những con phố hiện đại ở Hội An không hề ngột ngạt mà ngược lại đem đến cho khách du lịch một cảm giác yên bình đến xao xuyến lòng người khi được sống trong không gian xưa cũ.

Cũng có lẽ vì thế mà Hội An đã được nhắc tới rất nhiều trên các chuyên trang du lịch uy tín và nổi tiếng trên thế giới.
Nhà hàng Hoa Vàng

Nhà hàng Hoa Vàng

Theo Indiatimes, Hội An là một trong 9 thành phố lãng mạn nhất thế giới. Wanderlust, tạp chí du lịch có tiếng của Anh đã công bố thành phố Hội An của Việt Nam được độc giả tạp chí bầu chọn là thành phố được yêu thích hàng đầu thế giới. Trang hướng dẫn thông tin du lịch lớn nhất thế giới của Vương quốc Anh Rough Guides đã xếp phố cổ Hội An vào danh sách 20 điểm đến thú vị trên thế giới thích hợp cho việc trải nghiệm cuộc sống về đêm.

“Tiếng lành đồn xa”, ngày càng nhiều khách du lịch, trong đó có nhiều người nước ngoài đến với Hội An để chiêm ngưỡng cảnh sắc phố cổ, để đắm mình trong không gian lung linh, huyền ảo của đêm đèn lồng.

Chia sẻ trang trang du lịch

Chia sẻ trang trang du lịch AFAR, một du khách người Mỹ có tên Dezerai Seitzer viết: “Hội An đã mang lại cho tôi một trải nghiệm thật khác lạ so với nhiều điểm dừng chân khác ở Việt Nam. Đó không phải là sự ồn ào, náo nhiệt hay không khí ngột ngạt của đường phố đông đúc, mà là vẻ đẹp thanh bình, đầy cổ kính của một thành phố nhỏ.

Dạo quanh những con phố nhỏ hẹp, ngang qua những nhà thờ và những tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc kiểu Pháp, khiến tôi ngỡ như mình đang lạc vào thế giới của những thế kỷ trước. Tôi cũng rất thích thú ngắm nhìn những cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ dọc những con phố ở Hội An. Có thể chỉ trong vòng 1 ngày, thợ ở đây có thể đóng xong cho bạn một chiếc tủ quần áo theo đúng kích cỡ và kiểu dáng bạn yêu cầu.

Chợ đêm ở Hội An cũng rất đẹp. Hai vợ chồng chúng tôi đã lang thang mấy giờ đồng hồ quanh một trong những chợ đêm nổi tiếng nhất tại đây. Có lẽ điều tôi ấn tượng hơn cả là ngắm những chiếc đèn lồng được bán rong và bán tại các cửa hàng ở ven đường. Tôi ước rằng có thể mang về một sắc màu nào đó của ánh sáng đèn lồng về để trang trí cho ngôi nhà của mình. Nếu bạn đến thăm Việt Nam thì đừng quên đến Hội An nhé,” Dezerai Seitzer viết.

Hội An lung linh trong ánh đèn lồng dịp trung thu

Hội An lung linh trong ánh đèn lồng dịp trung thu

Trên trang blog về du lịch của mình Nomadic Matt đến từ Anh đã viết rằng: dịp trung thu là thời điểm thích hợp nhất để thăm phố cổ Hội An khi vừa được ngắm đèn lồng, vừa được thưởng xem những màn biểu diễn thú vị của nghệ thuật đường phố như nhạc dân tộc, kịch và khiêu vũ. Anh cũng rất thích ngắm nhìn hoàng hôn trên sông Thu Bồn và uống bia vỉa hè.

Trong một bài viết của mình trên trang Forbes, tác giả Laurie Werner đã nói rằng cô phải cảm ơn bạn cô về lời khuyên rằng “Bạn không nên bỏ qua thăm Hội An về đêm trong chuyến đi của mình”.

“Cậu ấy nói rất đúng. Quả thật tôi thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thành phố cổ về đêm với những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu được treo tại các khu chợ đêm, treo ngoài các hàng quán. Ngỡ ngàng hơn khi cả phố cổ bao trùm trong ánh sáng đèn lồng vào đêm trước rằm trung thu. Người dân nườm nượp thả những chiếc đèn hoa đăng có nến bên trong xuống sông. Có lẽ đây là một trong những ấn tượng lớn nhất của tôi khi đến thăm Việt Nam,” Laurie Werner bày tỏ.


Phương Nam
Tổng hợp