Du khách nước ngoài có kỳ nghỉ kinh hoàng vì bị muỗi cắn

(Dân trí) - Một nữ du khách người Canada đã trải qua kỳ nghỉ kinh hoàng tại Đông Nam Á, thậm chí, cô từng nghĩ tới cái chết, chỉ vì những nốt muỗi đốt.

Đến tận thời điểm này, Jane Moutain, một nữ du khách người Canada, vẫn chưa hết hoảng hốt khi nghĩ về kỳ nghỉ kinh hoàng tại Đông Nam Á vừa qua, với những trải nghiệm có lẽ cô sẽ không quên suốt cả cuộc đời.

Jane trong kỳ nghỉ ở Đông Nam Á một mình
Jane trong kỳ nghỉ ở Đông Nam Á một mình

“Tôi không ngừng run lên, răng va vào nhau và rùng mình như thể đang đứng giữa cơn bão tuyết. Những đợt buồn nôn nổi dậy khiến tôi có cảm giác như say sóng. Tôi từng cầu nguyện không bị mắc một căn bệnh nhiệt đới nào đó”, Jane kể lại.

Đó là những gì nữ du khách người Canada phải trải qua khi đi du lịch Đông Nam Á. “Tôi đã khóc trên giường tại một thị trấn vùng biên giới nhỏ ở Lào. Tôi còn tự vấn không biết mình có mắc sai lầm khi tự du lịch một mình hay không”, cô nói.

Jane vẫn cho rằng, du lịch một mình là cách lý tưởng để phát triển sự tự tin và khả năng tự lực cánh sinh của bản thân. Nhưng khi gặp bệnh tật nơi xứ người, điều này thực sự là trải nghiệm khó khăn.

Không biết rõ đang mắc chứng bệnh gì, Jane quyết định tới Thái Lan để tìm kiếm dịch vụ y tế tốt hơn. Cô rời khỏi Lào, mua vé xe để tới tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Tại đây cô đã bị mắc sốt rét vì bị muỗi cắn
Tại đây cô đã bị mắc sốt rét vì bị muỗi cắn

Tại đây, cô tự thuê taxi để tới một cơ sở y tế hiện đại. “Bác sỹ đo nhiệt độ và báo tôi không bị sốt. Tôi lại quay về nhà nghỉ với đơn thuốc. Nhưng chỉ vài giờ sau, cảm giác khó chịu kia lại tới. Tôi quay lại giường ngủ với một cơ thể run lẩy bẩy, đổ mồ hôi và cảm giác như sắp chết”, Jane kể lại.

Ngay hôm sau, cô tới tìm một bác sỹ khác và nói tình trạng của mình. Vị bác sỹ này khám và cho biết, tình trạng cô vẫn bình thường. Không tin tưởng, Jane tự kiểm tra sức khỏe bằng cách tra cứu mạng và khẳng định đã mắc sốt rét.

Điều may mắn của Jane ở chỗ, cô đã mua bảo hiểm y tế trước khi đi du lịch. Bởi vậy, cô được quyền xét nghiệm mọi thứ. Cuối cùng, kết quả xét nghiệm cũng cho thấy, cô mắc chứng sốt rét.

Bằng chút tiếng Anh ít ỏi, vị bác sỹ địa phương cố gắng giải thích cho Jane biết, cô đang mắc sốt rét, lại là chủng tồi tệ nhất.Điều tồi tệ thứ 2 đó là, từ lâu bệnh viện này không có trường hợp nào mắc sốt rét tương tự nên họ phải nhờ các bệnh viện lân cận tìm đúng thuốc điều trị cho Jane.

Du khách nước ngoài có kỳ nghỉ kinh hoàng vì bị muỗi cắn - 3

“Khi đó, trong đầu tôi đã nghĩ tới một loạt các bài báo với tựa đề ‘Một du khách người Canada tử vong ở Thái Lan vì bị muỗi đốt”, Jane cho hay.

Jane được đưa vào phòng viện hiện đại với các trang thiết bị cùng dịch vụ tốt hơn. Sau vài ngày điều trị trong bệnh viện tại Thái Lan, sức khỏe của Jane khá lên nhiều. Cô từng rơi vào tình trạng ảo giác, nhưng cuối cùng những điều kinh hoàng đó đã kết thúc.

“Cảm ơn Ubon Ratchathani, cảm ơn sự tận tình của các bác sỹ và y tá tại đây. Nhưng tôi hi vọng không bao giờ phải gặp lại các bạn lần nữa”, Jane đã kết thúc câu chuyện của mình như thế.

Quốc Việt

Theo News