Đón tuyết đầu mùa ở trời Âu

(Dân trí) - Trong khi Hà Nội mới chầm chậm bước vào mùa được dự đoán là “Đông nóng”, thì thư từ Séc, từ Đức gửi về đều mát lạnh không khí hân hoan đón tuyết đầu mùa đến sớm báo hiệu một mùa Giáng sinh và Tết Tây hứa hẹn hàng hóa bán chạy vèo vèo.

Dịp này năm ngoái nhóm "ta ba lô" chúng tôi rời Hà Nội vẫn chỉ cần khoác thêm chiếc áo gió, sang tới sân bay Franfurt mới phải mặc thêm đồ ấm. Mùa đông châu Âu dường như chỉ mới thử thách chúng tôi chút xíu bằng trận mưa gió rét cóng người khi được xe của vợ chồng cô bạn học cũ đón tại điểm đến chót là sân bay Nunberg (Nuremberg) ở phía bắc bang Bayern của nước Đức.

Cùng sưởi ấm với những người dân địa phương rất cởi mở và mến khách bên bếp củi tại khu chợ truyền thống xưa tại Nurnberg, trong ngày cuối năm khi chờ tuyết rơi
Cùng sưởi ấm với những người dân địa phương rất cởi mở và mến khách bên bếp củi tại khu chợ truyền thống xưa tại Nurnberg, trong ngày cuối năm khi chờ tuyết rơi
Xoay vòng cầu may tại bảo tháp trên quảng trường trung tâm
Xoay vòng cầu may tại bảo tháp trên quảng trường trung tâm
Mươi ngày sau trở lại đã có thể vào rừng ở Nurnberg trượt tuyết trước khi trở về nhà đón giao thừa Tết Tây
Mươi ngày sau trở lại đã có thể vào rừng ở Nurnberg trượt tuyết trước khi trở về nhà đón giao thừa Tết Tây
Người dân Đức đốt pháo đúng nơi quy định đêm giao thừa 31/12/2015.
Người dân Đức đốt pháo đúng nơi quy định đêm giao thừa 31/12/2015.

Suốt nửa tháng sau đó, nhóm du khách “bụi” từ Hà Nội chúng tôi được nhóm bạn và người quen Việt Nam đưa đi tham quan khắp Nurnberg và thành phố lân cận Furth. Rồi đi xe bus đường dài (càng mua trước lâu bao nhiêu càng rẻ bấy nhiêu) sang Paris. Thuê chỗ tạm trú tại một cơ sở của ngành Văn hóa Việt Nam ngay quận 13, chúng tôi tiết kiệm được kha khá tiền để ngao du 3 ngày qua các danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của kinh đô ánh sáng trong dòng người đông nghẹt.

Trung tâm làng Darnetal thuộc vùng núi Rouen đẹp như tranh vẽ của nước Pháp, với những ngôi nhà chocolate có suối nước chảy róc rách ngay trước hiên...
Trung tâm làng Darnetal thuộc vùng núi Rouen đẹp như tranh vẽ của nước Pháp, với những ngôi nhà chocolate có suối nước chảy róc rách ngay trước hiên...
Những ngôi nhà điển hình vùng ngoại vi Darnetal cheo leo trên đỉnh đồi
Những ngôi nhà điển hình vùng ngoại vi Darnetal cheo leo trên đỉnh đồi
Đón tuyết đầu mùa ở trời Âu - 7
Nhiều nhà thờ cổ rêu phong
Nhiều nhà thờ cổ rêu phong

Đứng từ đỉnh gió hú cao nhất, có thể quét tầm mắt xuống toàn bộ vùng Rouen với dòng sông uốn quanh bên dưới.

Đứng từ "đỉnh gió hú" cao nhất, có thể quét tầm mắt xuống toàn bộ vùng Rouen với dòng sông uốn quanh bên dưới.

Vi vu tiếp bằng tàu hỏa tới Rouen - tỉnh lỵ tuyệt đẹp của tỉnh Seine-Maritime thuộc vùng Haute-Normandie của nước Pháp. Chưa bao giờ chúng tôi đi nhà thờ nhiều như Noel đó, càng đặc biệt hơn khi được nếm thử món sò nướng vắt chanh truyền thống cùng rượu vang và tự mình thực hiện nét đẹp bisous (hôn áp má chào tạm biệt) của gia chủ người Pháp rất mến khách.

Đón tuyết đầu mùa ở trời Âu - 10
Tuyết đầu mùa khoác áo choàng trắng cho Berlin
Tuyết đầu mùa khoác áo choàng trắng cho Berlin
Lạnh cóng nhưng rất thú vị, nhất là với những người Việt lần đầu được chạm tay vào tuyết
Lạnh cóng nhưng rất thú vị, nhất là với những người Việt lần đầu được chạm tay vào tuyết

Đêm sau Noel lạnh buốt khi chúng tôi đáp tàu hỏa về tới thủ đô Berlin của nước Đức, để rồi sáng hôm sau thật ngỡ ngàng khi cả nhóm bạn ngày xưa học chung một lớp bỗng thức dậy giữa thành phố trắng muốt sau chuyến viếng thăm đêm qua của nàng công chúa Tuyết.

Tuyết rơi dày khiến quảng trường Vaclav Havel (gọi nôm na là quảng trường Con Ngựa vì có tượng người cưỡi ngựa) ở trung tâm Praha đóng băng trơn trượt.
Tuyết rơi dày khiến quảng trường Vaclav Havel (gọi nôm na là quảng trường Con Ngựa vì có tượng người cưỡi ngựa) ở trung tâm Praha đóng băng trơn trượt.
Lội tuyết tham quan Praha
Lội tuyết tham quan Praha

Chặng tiếp theo là đi xe bus đường dài từ Berlin sang CH Czech (mua vé tại Đức rẻ hơn là mua tại Czech nhé), tới thủ đô Praha để một lần nữa rơi tõm vào cái lạnh âm 6-7 độ C. Sáng hôm sau cả thành phố lại trắng tinh khôi trong đợt tuyết đầu mùa…

Trong quán phở Deli Việt ở trung tâm Praha vẫn rất ấm áp dù nhiệt độ bên ngoài là âm 8 độ C.
Trong quán phở Deli Việt ở trung tâm Praha vẫn rất ấm áp dù nhiệt độ bên ngoài là âm 8 độ C.
Bát phở bò nóng hổi, thơm phức ấm lòng du khách.
Bát phở bò nóng hổi, thơm phức ấm lòng du khách.

24 giờ ở Praha thật ý nghĩa khi chúng tôi lội tuyết hòa vào dòng du khách vẫn rất đông thăm thú các danh thắng nổi tiếng nơi đây, trong đó có cây cầu tình yêu nổi tiếng. Rồi trở lại quán phở Deli Việt cạnh quảng trường Con Ngựa (mà các chủ nhân người Việt tốt bụng đã cho chúng tôi tạm trú nhờ đêm trước), dằn bụng bát phở bò nóng hổi và thơm phức cho đỡ nhớ Việt Nam trước khi lên xe bus đường dài trở lại Nurnberg. Thành phố dường như đã trở thành quen thuộc, khi đó dù đã nửa đêm vẫn sáng lên giữa băng tuyết trắng xóa.

Đón Tết Tây trong tiếng pháo nổ vang trời suốt đêm Giao thừa (chính phủ Đức đã cho phép dân đốt pháo có trật tự từ mấy năm rồi. Mà dân Đức thì nổi tiếng về tính kỷ luật, tới lúc nhiều khi còn bị cho là cứng nhắc nữa). Ngày thứ 2 của năm mới, 2 vợ chồng cô bạn cũ lại dành thêm 24 giờ thú vị nữa đưa chúng tôi tham quan tiếp Zurich, Thụy Sĩ.


Dừng chân trên đường từ Đức sang Zurich, Thụy Sĩ.  

 

Dừng chân trên đường từ Đức sang Zurich, Thụy Sĩ.  

 

Cũng chỉ kịp nếm thử món chocolate nổi tiếng và thăm thú loanh quanh trong mưa tuyết, rồi xe lại đưa chúng tôi trở lại nhà người quen ở Stuttgart - thủ phủ bang Baden-Württemberg ở phía nam. Trước khi rời nước Đức, chúng tôi còn kịp đáp tàu hỏa tới Köln (Cologne) - thành phố lịch sử lớn thứ tư của Đức, tham quan biểu tượng nổi bật của thành phố là nhà thờ Chánh tòa kiểu Gothic lớn nhất thế giới.

Gần 1 năm đã qua, lại chợt thấy lòng xao xuyến nhớ mùa đông khi đọc những dòng bạn bè viết về từ phương trời xa ấy:

Mùa thu lá đỏ...
Mùa thu lá đỏ...
... đã nhường chỗ cho mùa đông tuyết trắng ở Ostrava (CH Czech)
... đã nhường chỗ cho mùa đông tuyết trắng ở Ostrava (CH Czech)

“Đến hẹn, tuyết rơi, Noel về… Mà kể cả không có tuyết thì Giáng sinh vẫn tới, vẫn kỷ niệm ngày Chúa ra đời! Thời gian quay bền bỉ, mặc các toan tính đời thường... sang tháng Chạp là hầu hết Châu Âu, Mỹ, Úc… đều nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất…

Với người Việt lưu dân cũng vậy dù thật ra vẫn mông lung nếu không là bên Giáo, vì mấy ai tìm hiểu "tại sao thắp 4 ngọn nến 4 tuần Adventure kể từ Chúa nhật này"… Mong đừng có chiến tranh, ai cũng được sống trong hòa bình và an lạc…” (Tran Jan, từ Ostrava)

Đón tuyết đầu mùa ở trời Âu - 20
Sắc lá vàng, lá đỏ ở Erlangen (Đức) cũng đã biến mất...
Sắc lá vàng, lá đỏ ở Erlangen (Đức) cũng đã biến mất...
... Cỏ cây giờ mặc áo mới trắng tinh khôi...
... Cỏ cây giờ mặc áo mới trắng tinh khôi...

“Tuyết đã rơi rơi... những bông tuyết nhỏ bay la đà khắp không gian. Rừng cây, sân cỏ, lối đi vừa nãy còn trơ gam màu của mùa đông lạnh giá, chỉ một cơn mưa tuyết đã trắng xoá cả vùng. Mình là người hạnh phúc đấy chứ. Nhiều người ao ước đi trong tuyết rơi nào có được đâu…” – (Thanh Thuy Tran, từ Erlangen, Đức)

Bài: Kiều Anh

Ảnh: Hương Kiều, Tran Jan, Thanh Thuy Tran…