Dạo quanh con phố đặc biệt giữa lòng Hà Nội

(Dân trí) - Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một con phố mang cái tên rất đặc biệt: Phố mùng 8/3. Không chỉ là phố mà các khu tập thể, trường học, nhà hàng… cũng đều mang tên ngày quốc tế phụ nữ.

Con phố mang một cái tên rất đặc biệt – Phố mùng 8/3 dài 500m; từ phố Kim Ngưu (bờ tây sông) đến phố Quỳnh Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Xưa kia phố thuộc đất trại Quỳnh Lôi, huyện Thọ Xương.

Hình ảnh con phố 8/3 nhìn từ phía sông Kim Ngưu sang.

Hình ảnh con phố 8/3 nhìn từ phía sông Kim Ngưu sang.

Năm 1960, trên con phố này, nhà máy Dệt 8/3 được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1965 cho đến nay. Đây chính là tiền thân hình thành nên cái tên đặc biệt cho con phố này.

Hàng ngày, trên con phố mùng 8/3 là những dòng người tấp nập đi lại, bên cạnh đó cũng có những con ngõ nhỏ yên bình và sâu lắng. Buổi sáng, ghé thăm con phố đặc biệt này, người ta sẽ bắt gặp khung cảnh họp chợ đông vui, điều này càng khiến con phố trở nên nhộn nhịp hơn.

Bao quanh con phố là các khu tập thể Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai và Thanh Nhàn.

Bao quanh con phố là các khu tập thể Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai và Thanh Nhàn.

Vào buổi sáng và chiều tối, con phố tấp nập dòng người đi lại.

Vào buổi sáng và chiều tối, con phố tấp nập dòng người đi lại.

Vào buổi sáng và chiều tối, con phố tấp nập dòng người đi lại.

Điều đặc biệt nhất là không chỉ có con phố mang tên mùng 8/3 mà các khu tập thể, trường học đều cùng tên.

Một trường mầm non mang tên mùng 8/3.

Một trường mầm non mang tên mùng 8/3.

Trên con phố có rất nhiều con ngõ nhỏ.

Trên con phố có rất nhiều con ngõ nhỏ.

Các cửa hàng hoa quả và những gánh hàng rong được bày bán nhiều trên con phố.

Các cửa hàng hoa quả và những gánh hàng rong được bày bán nhiều trên con phố.

Những bông hoa rực rỡ càng tô điểm cho con phố đẹp hơn khi tới gần ngày 8/3

Những bông hoa rực rỡ càng tô điểm cho con phố đẹp hơn khi tới gần ngày 8/3

Nhiều người lựa chọn mua hoa trên con phố đặc biệt này.

Nhiều người lựa chọn mua hoa trên con phố đặc biệt này.

Nhữ Trang