Quảng Nam:

Cụ bà gánh hàng rong đặc biệt được lòng du khách Hàn quốc

(Dân trí) - Năm nay đã gần 80 tuổi, cụ bà Nguyễn Thị Đại (ở Hội An, Quảng Nam) vẫn hàng ngày gánh hàng rong mưu sinh ở phố cổ Hội An. Bà Đại đặc biệt được nhiều du khách đến từ xứ sở kim chi yêu mến bởi bà có thể nói và hát tiếng Hàn Quốc.


Bà Ngô Thị Đại- cụ bà gánh hàng rong ở phố cổ Hội An có thể nói và hát tiếng Hàn Quốc

Bà Ngô Thị Đại- cụ bà gánh hàng rong ở phố cổ Hội An có thể nói và hát tiếng Hàn Quốc

Dạo quanh các nẻo đường trung tâm phố cổ Hội An, có thể bất chợt gặp bà Đại đang rong ruổi mưu sinh với gánh hàng trái cây trĩu nặng vai người già. Thế nhưng lúc nào cũng thấy cụ bà nay đã gần 80 tuổi này luôn luôn lạc quan với cuộc mưu sinh của mình và sẵn sàng hát vài câu tiếng Hàn tặng khách một niềm vui trên hành trình du lịch đến Hội An.

Video: Bà Đại hát tiếng Hàn Quốc

Gặp chúng tôi khi đang đặt gánh hàng nghỉ chân trên phố đi bộ Nguyễn Phúc Chu (Hội An), bà Đại kể chuyện cơn cớ làm sao một người “một chữ bẻ đôi cũng chưa từng có điều kiện đến trường học” lại có thể nói và hát tiếng Hàn và luôn được các hướng dẫn viên dẫn đoàn khách Hàn biết tiếng tìm tới.

Bà Đại kể: “Tôi người Quảng Nam. Hồi nhỏ nhà nghèo kinh khủng lắm, nói thật lòng cái ăn không có mà ăn nói chi là đến trường đi học. Lớn lên tôi xin làm làm công nhân ở xưởng của người Hàn, làm công việc tạp vụ thôi, nhưng làm ở đó 7 năm, cũng đủ cho mình biết tiếng của người Hàn. Có thể nói chuyện với họ được bình thường. Nhạc Hàn Quốc nghe cũng vui lắm nên tôi cũng học hát tiếng Hàn.

Sau tôi nghỉ làm về nhà lại quay ra đi ghe (chèo đò đưa người qua lại trên sông), rồi đi bán cơm bụi... Rồi du lịch phát triển, thấy người ta ra phố bán dạo cho khách, tôi cũng học theo làm một gánh trái cây đi bán. Mới đầu không ai biết, xong một người rồi mười người biết tôi nói được tiếng Hàn, nên khi họ dẫn đoàn khách Hàn Quốc tham quan phố cổ hay tìm tới tôi mua hàng ủng hộ. Tôi bán đồ cho khách, biết họ là người Hàn Quốc cũng nói chuyện và hát tặng họ vài câu làm kỷ niệm. Ai cũng vui cả. Thấy họ quý mình, tôi cũng vui!”.

Bà Đại được các hướng dẫn viên dẫn đoàn khách Hàn biết tiếng tìm tới
Bà Đại được các hướng dẫn viên dẫn đoàn khách Hàn biết tiếng tìm tới
Gần 80 tuổi vẫn còn gánh hàng rong mưu sinh nhưng bà Đại luôn nở cười lạc quan, yêu đời
Gần 80 tuổi vẫn còn gánh hàng rong mưu sinh nhưng bà Đại luôn nở cười lạc quan, yêu đời

Hỏi cụ bà nay đã gần 80 tuổi vẫn còn phải ngược xuôi mưu sinh như vậy có nhọc nhằn lắm không? Bà Đại móm mém cười nói: “Tuổi của mình thì nhiều người già yếu rồi, phải nghỉ ngơi. Nhưng tôi thấy tôi còn sức mà. Mình cũng buôn bán nhẹ nhàng thôi. Đi mỏi chân thì dừng lại nghỉ. Đi bán như ri vừa có đồng ra đồng vô mà mình cũng vui vì cực khổ quen rồi, ngồi không chịu đâu có được. Gánh trái cây này bán cả ngày lời (lãi) được 50- 70 nghìn đồng đó. Mình già mà mình còn kiếm được tiền vậy là vui rồi, phải không?”.

Không chỉ một niềm vui khi được nghe bà nói và hát tiếng Hàn, mà cụ bà gánh hàng rong phố cổ Hội An ấn tượng với chúng tôi bởi hình ảnh của bà là hình ảnh của rất nhiều các bà, các mẹ ta ngày xưa, của những người phụ nữ Việt Nam dẫu vất vả tảo tần mưu sinh song vẫn chịu thương chịu khó và lạc quan, yêu đời.

Khánh Hiền