Chuyện tình lãng mạn của hotgirl mê du lịch

(Dân trí) - “Tôi biết mình sẽ lấy anh ấy làm chồng từ trước khi tôi gặp anh ấy”, một cô gái đam mê du lịch 28 tuổi tâm sự về mối tình kỳ lạ nhưng giống như định mệnh của cô và bạn trai. Giờ đây, hai người đã đính hôn và đang hạnh phúc chuẩn bị làm đám cưới.

Brie Elizabeth, 28 tuổi, lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Anh không hề biết rằng, cô chỉ sống cách người đàn ông sau này trở thành chồng sắp cưới của mình, Matthew Benfell, 31 tuổi, vài dặm. Dù ở gần nhau nhưng hai người chưa bao giờ gặp nhau tới khi Brie 16 tuổi.


Brie Elizabeth, 28 tuổi, và Matthew Benfell, 31 tuổi, đã hò hẹn 3 năm và sắp làm đám cưới.

Brie Elizabeth, 28 tuổi, và Matthew Benfell, 31 tuổi, đã hò hẹn 3 năm và sắp làm đám cưới.

“Tôi gặp Matthew ở hành lang của trường học với đôi mắt xanh và chiếc áo khoác da. Anh ấy không biết tôi là ai nhưng với cô bé Brie lúc đó, anh ấy đã trở thành người trong mộng dù tôi còn chưa biết tên anh ấy. Tôi chỉ gọi anh ấy là “anh chàng vô danh cân đối”, Brie nhớ lại ngày đầu tiên cô trúng tiếng sét ái tình của Matthew.

Cô gái 28 tuổi hồi tưởng lại: “Anh ấy giống như một giấc mơ với tôi. Tôi hiếm khi gặp anh ấy. Tôi rất muốn thấy anh ấy nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau ở trường”. Cô gái Brie lúc đó quá ngượng ngùng nên không dám mở lời nói chuyện với anh chàng trong mộng dù trái tim của cô luôn đập rộn ràng mỗi lần bắt gặp anh trong cùng một căn phòng.


Cả hai đều có đam mê lớn du lịch và thích ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của họ tại những điểm họ từng đến.

Cả hai đều có đam mê lớn du lịch và thích ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của họ tại những điểm họ từng đến.

Sau đó, Brie chuyển tới theo học tại một trường nghệ thuật ở London và thỉnh thoảng xuất hiện trong vài chương trình giải trí trên truyền hình. Còn Matthew trở thành sinh viên của trường đại học Nottingham Trent, khoa thiết kế đồ họa. Anh đã nhận ra Brie trên truyền hình và tìm kiếm thông tin của cô trên Facebook rồi chủ động kết bạn với cô.

“Chúng tôi đã cố gắng gặp nhau trong nhiều năm, gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật nhau và nói chuyện dù khá ngượng ngùng. Chúng tôi cố hẹn gặp nhau ở Việt Nam và London nhưng chuyện đó vẫn chưa trở thành sự thật vì tôi quá nhút nhát…nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn từ ngày 22/3/2014”, Brie kể lại.

Trong khi đang ở Los Angeles, Brie đã gửi tin nhắn cho Matthew, lúc này đang là người mẫu và huấn luyện viên cá nhân tại Úc. “Mọi chuyện diễn ra thật thú vị, tôi gửi tin nhắn qua Whatsapp , gọi điện, gửi video trên Skype, viết thư tình và rồi 4 tháng sau, tôi nghe theo trái tim mình mách bảo và đặt một chuyến bay từ Los Angeles tới Sydney”, cô nói.


Brie và Matthew gặp nhau lần đầu khi Brie mới 16 tuổi nhưng quá nhút nhát không dám ngỏ lời làm quen với anh chàng trong mộng.

Brie và Matthew gặp nhau lần đầu khi Brie mới 16 tuổi nhưng quá nhút nhát không dám ngỏ lời làm quen với anh chàng trong mộng.

Brie và Matthew đã gặp nhau lần đầu tại sân bay quốc tế ở Sydney. “Đó là lần đầu tiên chúng tôi mặt đối mặt, chúng tôi ôm nhau lần đầu, hôn nhau lần đầu. Cảm xúc lúc đó thật sự rất hạnh phúc và tôi vẫn nhớ mãi”, cô gái trẻ hạnh phúc nhắc lại.

Dù bạn bè cho rằng Brie thật điên rồ khi liều lĩnh đi một quãng đường xa từ Úc tới Mỹ chỉ để gặp một anh chàng cô chỉ quen qua mạng xã hội và chưa bao giờ gặp trực tiếp, nhưng cô gái 28 tuổi này lại tin rằng, những gì cô làm là đúng đắn. “Tôi đã tin rằng, mình sẽ lấy người đàn ông này làm chồng ngay từ khi tôi còn chưa gặp anh ấy. Và tôi không sợ khi phải nói ra điều này”, Brie chia sẻ.

Cặp tình nhân đã ở bên nhau 3 năm và đã quyết định đính hôn vào năm 2017. 3 năm đã trôi qua kể từ lần đầu gặp gỡ tại sân bay ở Sydney, Brie và Matthew vẫn luôn nhớ về cảm giác đặc biệt trong ngày đầu họ mặt đối mặt và chạm vào nhau. “Chúng tôi đang lên kế hoạch quay về Sydney để nhớ về cảm giác lần đầu chúng tôi gặp nhau tại sân bay ở Sydney”, Brie bật mí.


Brie và Matthew quen nhau trên mạng xã hội trước khi cô gái tóc vàng liều lĩnh bắt máy bay từ Mỹ sang Úc để gặp anh chàng sở hữu đôi mắt xanh hút hồn.

Brie và Matthew quen nhau trên mạng xã hội trước khi cô gái tóc vàng liều lĩnh bắt máy bay từ Mỹ sang Úc để gặp anh chàng sở hữu đôi mắt xanh hút hồn.

Brie thỉnh thoảng vẫn nhắc lại những cảm giác mà cô đã trải qua trong lần đầu gặp người đàn ông trong mộng. “Chúng tôi đứng ở cửa ra dành cho chuyến bay quốc tế và ở đó không có ai, chỉ có mình chúng tôi. Tôi vừa đi vừa tìm kiếm Matthew. Giây phút tôi nhìn thấy anh ấy, chỉ có vài giây thôi mà tôi cảm giác như vài tiếng đồng hồ để tôi lấy đủ dũng cảm tiến tới phía anh ấy và nói câu chào đầu tiên”.

“Tôi hét lên và lao vào vòng tay anh ấy rồi chúng tôi hôn nhau. Cảm giác lúc này vẫn vẹn nguyên như 3 năm trước… Và tôi còn nhớ cả giây phút anh ấy quỳ gối rồi hỏi tôi điều mà tôi đã mong đợi bấy lâu từ trước khi chúng tôi gặp nhau. Và tôi chỉ biết nói “Vâng, tất nhiên rồi””, Brie vừa cười vừa nói.

Brie gần như “chết lịm” khi bạn trai thuê một chiếc du thuyền và chỉ có hai người trên đó để ngỏ lời “anh yêu em” với Brie lần đầu. Hiện tại, Brie và Matthew đang sống cùng nhau tại Singapore. Họ cùng có đam mê chung là đi du lịch khắp thế giới và đang hào hứng chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Và đó sẽ là một bữa tiệc lãng mạn không kém lời cầu hôn mà Matthew từng dành cho Brie.


Brie tâm sự: Tôi biết mình sẽ lấy anh ấy làm chồng từ trước khi tôi gặp anh ấy.

Brie tâm sự: "Tôi biết mình sẽ lấy anh ấy làm chồng từ trước khi tôi gặp anh ấy".


Cặp đôi đã có 3 năm hạnh phúc và những chuyến đi đáng nhớ.

Cặp đôi đã có 3 năm hạnh phúc và những chuyến đi đáng nhớ.


Sân bay quốc tế ở Sydney mãi là một kỷ niệm đẹp trong cuộc hành trình tình yêu của Brie và Matthew.

Sân bay quốc tế ở Sydney mãi là một kỷ niệm đẹp trong cuộc hành trình tình yêu của Brie và Matthew.

Chuyện tình lãng mạn của hotgirl mê du lịch - 8

Cặp đôi hiện đang sống tại Singapore nhưng luôn muốn quay lại Úc để nhớ lại khoảng khắc lần đầu họ gặp nhau và chạm vào nhau.

Cặp đôi hiện đang sống tại Singapore nhưng luôn muốn quay lại Úc để nhớ lại khoảng khắc lần đầu họ gặp nhau và chạm vào nhau.

Chuyện tình lãng mạn của hotgirl mê du lịch - 10

Yêu nhau qua mạng xã hội rồi dũng cảm đi nửa vòng trái đất đến gặp người mình yêu, cô gái Brie Elizabeth đã tìm được một nửa đích thực của mình.

Yêu nhau qua mạng xã hội rồi dũng cảm đi nửa vòng trái đất đến gặp người mình yêu, cô gái Brie Elizabeth đã tìm được "một nửa" đích thực của mình.

Mi Vân
Theo Dailymail