Chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp vì vi khuẩn ăn thịt người

(Dân trí) - Chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp để trả một hành khách vì nặng mùi do bị một loại vi khuẩn ăn thịt người khiến ông bị phân hủy từ bên trong.

Vào thời điểm cuối tháng 5 vừa qua, chuyến bay từ quần đảo Canary buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bồ Đào Nhà để trả một vị khách quá nặng mùi sau những lời phàn nàn không ngớt từ khách bay cùng chuyến.

Và vào tuần trước, người đàn ông này đã qua đời vì loài vi khuẩn ăn thịt người khiến cơ thể bị hoại tử từ bên trong.

Chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì hành khách bốc mùi quá nặng
Chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì hành khách bốc mùi quá nặng

Nạn nhân là Andrey Suchilin, 58 tuổi, là một guitar chơi nhạc rock nổi tiếng người Nga. Khi có mặt trên chuyến bay, thứ mùi khó chịu từ ông bốc ra khiến mọi hành khách đều thấy buồn nôn.

Tiếp viên hàng không đã làm mọi cách có thể. Họ thậm chí mời ông vào nhà WC trên máy bay để ngăn bớt mùi, nhưng mọi thứ vẫn vô ích.

Tại sân bay ở Bồ Đào Nha, vị khách này được đưa tới bệnh viện để điều trị y tế khẩn cấp
Tại sân bay ở Bồ Đào Nha, vị khách này được đưa tới bệnh viện để điều trị y tế khẩn cấp

“Thứ mùi khó chịu này giống như ông ta không tắm rửa suốt nhiều tuần vậy. Một số hành khách chóng mặt và buồn nôn”, Piet van Haut, một vị khách có mặt trên chuyến bay cho hay.

Cuối cùng, phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay tại Faro, Bồ Đào Nha, trước khi tiếp tục hành trình tới Hà Lan.

Chân dung của nạn nhân xấu số, ông Suchilin, người được ca ngợi là một trong những tay guitar giỏi nhất nước Nga
Chân dung của nạn nhân xấu số, ông Suchilin, người được ca ngợi là một trong những tay guitar giỏi nhất nước Nga

Trong một bài viết chia sẻ trên Facbook, ông Suchilin cùng vợ tìm cách chữa trị căn bệnh được bác sỹ chuẩn đoán “nhiễm trùng do tắm biển”.

Tại Bồ Đào Nha, ông được đưa tới bệnh viện trong tình trạng tệ hơn. Bác sỹ chuẩn đoán Suchilin bị hoại tử mô. Họ để ông vào trạng thái hôn mê giả để ngăn suy tạng. Tuy nhiên, mọi thứ không thành công. Suchilin vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Ông qua đời hôm 25/6 vừa qua.

Các bác sỹ cho hay, bệnh nhân có vết thương bên ngoài như nhiễm trùng nhưng không chăm sóc tốt mà vẫn xuống nước, có thể bị vi khuẩn ăn thịt người xâm nhập vào cơ thể. Quá trình hoại tử gây ra thứ mùi rất nặng.

Hoàng Hà

Theo SC