Chụp ảnh tại “Tuyệt tình cốc”, khách Tây bị hăm dọa đòi tiền thu phí?

(Dân trí) - Khi vừa giơ máy chụp ảnh tại một hồ nước có màu xanh ngọc đẹp mắt ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) hai vị khách nước ngoài bị người phụ nữ trung tuổi lao đến, chửi bới và đòi tiền thu phí địa điểm.

Chụp ảnh tại “Tuyệt tình cốc”, khách Tây bị hăm dọa đòi tiền thu phí?

Mới đây một đoạn video ghi lại hình ảnh hai du khách nước ngoài bị người phụ nữ Việt Nam xua đuổi, đòi phí chụp ảnh tại hồ nước ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/1, khi hai nữ du khách xuống bè nổi chụp ảnh, lập tức bị một người phụ nữ trung tuổi đi theo ngăn cản với mục đích thu 10.000 đồng tiền “phí địa điểm”. Hai nữ du khách không giấu nổi bất ngờ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích và ra hiệu bằng tay từ chối trả tiền.

Tuy nhiên, không dừng lại người phụ nữ Việt lao vào chửi bởi, chặn trước máy ảnh của nữ du khách và liên tục khẳng định: “Đây là cầu của nhà bà, bà không cho mày chụp”. Thậm chí người này còn dùng tay và khăn “quật” về phía du khách để ngăn cản.

Người phụ nữ áo đó liên tục to tiếng, xua đuổi hai vị khách nước ngoài. Ảnh chụp màn hình
Người phụ nữ áo đó liên tục to tiếng, xua đuổi hai vị khách nước ngoài. Ảnh chụp màn hình

Một trong hai nữ du khách sau đó đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của những người xung quanh. Tuy nhiên dù được một người Việt giải thích: “Họ không có tiền Việt, bà cho họ chụp một vài bức ảnh” nhưng người phụ nữ trung tuổi này vẫn không đồng ý, tiếp tục to tiếng, xua đuổi vị khách nước ngoài. Đỉnh điểm, người này lao đến túm áo, hăm dọa vị khách trên.

Trao đổi với PV Dân Trí, anh Hoàng Minh Đức người quay video và chứng kiến sự việc kể lại, khu vực này là nơi khai thác đá và không hề có biển bảng thu phí vào cửa thế nhưng người phụ nữ trên vẫn yêu cầu tất cả mọi người phải nộp 10.000 đồng. “Dù khách nước ngoài hay khách Việt, cứ đứng ở cầu gỗ, giơ máy chụp ảnh là bà ấy lại lao đến và đòi tiền “phí cầu” và phí chụp ảnh. Nếu ai không đồng ý sẽ bị bà ấy ngăn cản, chửi bới và dọa dẫm”, anh Đức nói.

Vị khách này cũng cho biết, ngay sau khi chứng kiến sự việc đã lên tiếng khuyên ngăn người phụ nữ kia nhưng không được. “Bà ấy có thái độ rất hung hãn, thậm chí còn quay lại to tiếng với chúng tôi”, anh Đức nói. Được biết, hai vị khách nước ngoài rời đi sau đó không lâu với thái độ khá tức giận và khá hoảng sợ.

Ngay sau khi video được chia sẻ đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng dù bất cứ lý do gì thì thái độ hung hăng của người phụ nữ Việt trên đều không thể chấp nhận.

Tài khoản có tên Hương Ly bình luận: “Có 10.000 đồng tiền phí mà đe dọa, chửi bới khách du lịch như vậy không còn gì để nói. Trông giống kiểu xã hội đen thu phí bảo kê quá. Thái độ như vậy bảo sao khách du lịch đến Việt Nam một đi không trở lại”. Trong khi đó tài khoản có tên H.K khẳng định: “Địa điểm này không hề có biển thu phí, người ta không nộp là đúng. Làm thế này có khác gì ăn chặn tiền của người khác không?”.

Hồ nước ở An Sơn, Hải Phòng còn được còn là Tuyệt tình cốc Việt Nam nhờ màu nước xanh ngọc đẹp mắt. Ảnh: Thu Hằng.
Hồ nước ở An Sơn, Hải Phòng còn được còn là "Tuyệt tình cốc" Việt Nam nhờ màu nước xanh ngọc đẹp mắt. Ảnh: Thu Hằng.

“Xem xong video mà uất ghẹn, thấy xấu hổ cho Việt Nam mình quá! Không biết, sau sự việc này hai vị khách kia nghĩ gì về con người và đất nước Việt Nam thân thiện, hiếu khách?”, một tài khoản M.A đặt câu hỏi.

Hồ nước ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng hay còn gọi là “Tuyệt tình cốc” Việt Nam nhờ màu nước xanh ngọc đẹp mắt và phong cảnh nên thơ, hữu tình. Tuy nhiên, đây là khu vực khai thác đá, địa chất yếu có thể sập bất cứ lúc nào nên đã bị chính quyền đề biển cấm người dân đến quá gần lòng hồ nguy hiểm.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, ông Cao Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên xác nhận, hình ảnh xảy ra trong đoạn video được xác định tại khu vực “Tuyệt tình cóc” thuộc xã An Sơn.

Đây là khu vực khai thác đá, đã được chính quyền địa phương nhiều lần cảnh báo và yêu cầu người dân không được đến gần lòng hồ. Tuy nhiên, có thể do bất đồng ngôn ngữ nên du khách nước ngoài vẫn tìm đến để chụp ảnh, ghi hình. Về việc thu phí, ông Cao khẳng định, chính quyền địa phương không có bất cứ hoạt động nào thu phí tại đây.

“Phần bè này là của gia đình bà H. tự chế, làm trên lòng hồ. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở, tổ chức tháo dỡ nhưng mỗi khi lực lượng chức năng đến là gia đình này lại kéo bè đi nơi khác”, ông Cao nói.

Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn cũng khẳng định trong ngày hôm nay sẽ tháo dỡ bè nổi và chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh trái phép, nguy hiểm tại khu vực này.

Hà Trang