Chinh phục “cây cô đơn” - điểm cắm trại cuối tuần lý tưởng ở Đà Lạt

(Dân trí) - Cây thông “cô đơn” mọc lẻ loi giữa một bãi đất trống rộng mênh mông, trước mặt là hồ nước, sau lưng là rừng thông bạt ngàn. Tuy nhiên, nó vẫn phát triển xanh tốt, đẹp đến bất ngờ và có một sức hút kỳ lạ.

Nhắc tới Đà Lạt, du khách thường nghĩ tới những thắng cảnh như hồ Xuân Hương, Thung lũng Tình yêu, những homestay lung linh hay quán cà phê giữa rừng thông xinh đẹp… Nhưng gần đây, có một địa danh mới nổi đang “làm mưa làm gió”, khiến giới trẻ khát khao được đặt chân đến và chinh phục, đó chính là “Cây cô đơn”.

Ảnh: an.duy.anh
Ảnh: an.duy.anh

“Cây cô đơn” thực chất là một cây thông lớn nằm bên hồ Suối Vàng. Đúng như tên gọi, cây mọc lẻ loi giữa một bãi đất trống rộng mênh mông, trước mặt là hồ nước, sau lưng là rừng thông bạt ngàn. Tuy nhiên, nó vẫn phát triển xanh tốt, đẹp đến bất ngờ và sở hữu một sức hút kỳ lạ.

Để đến được đây, du khách phải trải qua một hành trình đầy gian khổ. Bạn không thể tìm thấy vị trí chính xác của “cây cô đơn” trên bản đồ, thêm vào đó là con đường quanh co, dốc lên dốc xuống rất khó đi. Nhưng cũng đừng vì vậy mà vội bỏ cuộc, bởi lẽ chỉ cần gắng sức thêm một chút nữa, du khách đã có thể nhìn thấy “cây cô đơn” hiện ra chơi vơi giữa khoảng không, thấp thoáng trong làn sương mờ ảo.

Những con đường thơ mộng ở Đà Lạt. (Ảnh: duongtlap)
Những con đường thơ mộng ở Đà Lạt. (Ảnh: duongtlap)

Nếu di chuyển từ trung tâm thành phố Đà Lạt, bạn đi dọc theo đường tỉnh lộ 722 để ra khu vực hồ Suối Vàng. Hãy tham khảo lời chỉ dẫn của người dân địa phương để chắc chắn không bị lạc đường. Quãng đường đi bằng xe máy mất khoảng 45 phút. Sau đó, bạn chỉ cần di chuyển thêm 15 phút nữa theo lối đường mòn là đã có thể đến nơi cắm trại.

Ảnh: nanh101095
Ảnh: nanh101095

Khoảng đất xung quanh “cây cô đơn” rất trống trải và thoáng đãng, phù hợp cho những chuyến dã ngoại cuối tuần hoặc các hoạt động vui chơi theo nhóm. Khung cảnh nơi đây còn khá hoang sơ nên du khách có thể được tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm, ung dung, tự tại giữa đất trời.

Ảnh: iam.kennethph
Ảnh: iam.kennethph
Ảnh: feifei181188
Ảnh: feifei181188

Nếu lựa chọn cắm trại qua đêm, hãy tận dụng những đồ dùng đã mang theo hoặc đi xung quanh gom về cành cây khô để đốt lửa trại, nướng thịt hoặc nướng ngô, khoai... Giữa cái lạnh của Đà Lạt, được hít hà mùi thơm của đồ ăn lẫn trong không khí trong lành, nhâm nhi thêm chút rượu nồng ấm nóng, đó chắc chắn là những phút giây nghỉ ngơi thoải mái nhất.

Khi về khuya, thỉnh thoảng sẽ có cơn mưa rào đổ xuống, hòa lẫn tiếng rít của rừng thông đại ngàn và tiếng côn trùng kêu, tất cả tạo nên một khung cảnh âm u, huyền bí.

Ảnh: tuan.luu.anh
Ảnh: tuan.luu.anh

Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất ở đây là sáng sớm (từ 4 giờ đến 9 giờ) và chiều tối (từ 16 giờ đến 24 giờ) vì khoảng thời gian này ít mưa. Đến với "cây cô đơn", bạn nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, áo mưa, thuốc dự phòng và lương thực để có chuyến đi trọn vẹn nhất.

Đến “cây cô đơn” vào dịp cuối tháng 11, đầu tháng 12, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng đồi cỏ hồng, bên cạnh đó là hồ nước trong xanh và đàn ngựa của những người dân đang chăn thả. Khung cảnh nơi đây thơ mộng và đẹp như trong truyện cổ tích.

Cỏ hồng đã xuất hiện ở Đà Lạt từ khá lâu. Nhưng vài năm trở lại đây, nhờ những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người ở xa mới biết đến và đem lòng say mê loài cỏ đặc biệt này.

Hoàng Ngọc

Tổng hợp