Chiêm ngưỡng vẻ đẹp “Vua đèo vùng Tây Bắc”

(Dân trí) - Đèo Hoàng Liên Sơn, hay đèo Ô Quy Hồ, dân phượt còn gọi danh thắng này là "Vua đèo vùng Tây Bắc". Với chiều dài lên đến 50km, độ cao và sự hiểm trở và chiều dài của đỉnh Ô Quy Hồ khiến nhiều người khi đặt chân đến đây vô cùng ngưỡng mộ.

7-1441331560738

Với vẻ đẹp của địa danh này Ngày 1/9/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức trao bằng công nhận điểm danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đèo Hoàng Liên Sơn  cho UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

1-1441331238399

Đến khám phá đỉnh Ô Quy Hồ theo hướng Lào Cai - Lai Châu, khi đặt chân lên cổng trời du khách sẽ nhìn thấy  một cảnh tượng tuyệt diệu hiện ra trước mắt. Những biển mây trắng xóa bồng bềnh trên nền núi xanh thăm thảm như thế ngoại đào viên  của núi rừng trong ánh ban mai.

 

3-1-1441331266685

Đèo Ô Quy Hồ có cung đường đèo dài ngoằn ngoèo trên quốc lộ 4D, trong đó 2/3 quãng đường thuộc địa phận huyện Tam Đường, Lai Châu; 1/3 còn lại nằm ở phía Sa Pa, Lào Cai.

3-2-1441331400543

Tương truyền ở vùng núi này, trước hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Từ đó, theo thời gian chính tiếng kêu ô quy hồ của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2000m này.

5-2-1441331443310

Từ đỉnh đèo ngày đẹp trời du khách có cơ hội ngắm toàn cảnh con đường ô tô vượt đèo chạy qua rừng núi hùng vĩ để sang Bình Lư hay về Du Lịch SaPa. Gặp hôm trời nắng đẹp còn được ngắm nhìn vẻ kiêu hùng của đỉnh núi Phan Xi Păng từ hướng Lai Châu. Còn mùa đông giá lạnh, có những ngày dưới 0°C, phong cảnh đèo Ô Quý Hồ đẹp lạ lùng, ít nơi nào có được bởi tuyết  bay trắng rừng.

5-1-1441331464856

Đèo Ô Quý Hồ chạy men sườn dãy Hoàng Liên, nơi được coi là con đường cao nhất  Việt Nam dài hun hút, lẩn khuất trong những vách núi, thoắt ẩn thoắt hiện, phong cảnh núi rừng hùng vĩ và ấn tượng.

6-1441331533487

Tất cả đều sững sờ bởi không thể nào hình dung ra khung cảnh trước mắt lại tuyệt vời đến thế, những dãy núi chạy dài hai bên nối liền biển mây rồi như mở ra cánh cổng thiên đường mời gọi bước chân người du lãng. Cung đường say đắm lòng người, toát lên sự cuốn hút mê hồn song ẩn chứa muôn vàn hiểm trở.

Hữu Thắng (Tổng hợp)