Chân dài Việt trải nghiệm cuộc sống của thổ dân giữa sa mạc châu Phi

(Dân trí) - Á hậu Lệ Hằng chia sẻ, cuộc sống của những thổ dân nơi đây rất khổ cực khi hạn hán quanh năm, không điện và sử dụng nguồn nước chung với động vật. Họ phải sinh sống chen chúc từ 7-10 người trong những căn chòi bé.

Từ ngày 22-27/5, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Lệ Hằng có cơ hội đồng hành kêu gọi chấm dứt nạn săn bắn, mua bán trái phép ngà voi và bảo vệ loài voi khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Với vai trò Đại sứ Thiện chí theo lời mời của Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) cùng tổ chức bảo vệ động vật hoang dã toàn cầu WildAid, Lệ Hằng và Hoa hậu Phạm Hương lên đường đáp máy bay đến đất nước Kenya, thuộc châu Phi.

Lệ Hằng và Phạm Hương đã có rất nhiều kỉ niệm trong chuyến đi tới Kenya.
Lệ Hằng và Phạm Hương đã có rất nhiều kỉ niệm trong chuyến đi tới Kenya.
Sau khi xuống sân bay, Lệ Hằng cùng êkip bắt tay ngay vào công việc phỏng vấn cho phim tài liệu của WildAid sản xuất.
Sau khi xuống sân bay, Lệ Hằng cùng êkip bắt tay ngay vào công việc phỏng vấn cho phim tài liệu của WildAid sản xuất.
Lệ Hằng mang theo nón lá để quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Lệ Hằng mang theo nón lá để quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Dù trời nắng gay gắt, Lệ Hằng vẫn háo hừng khám phá vườn quốc gia Amboseli để thăm các chú voi và các động vật hoang dã khác như: ngựa vằn, linh dương đầu bò, dê rừng, hươu cao cổ, linh cẩu...
Dù trời nắng gay gắt, Lệ Hằng vẫn háo hừng khám phá vườn quốc gia Amboseli để thăm các chú voi và các động vật hoang dã khác như: ngựa vằn, linh dương đầu bò, dê rừng, hươu cao cổ, linh cẩu...
Để có thể quan sát đời sống của các loài động vật một cách chân thật và gần gũi nhất, Lệ Hằng phải cùng êkip di chuyển từ lúc 6h sáng và rong ruổi qua nhiều khu vực của vườn quốc gia.
Để có thể quan sát đời sống của các loài động vật một cách chân thật và gần gũi nhất, Lệ Hằng phải cùng êkip di chuyển từ lúc 6h sáng và rong ruổi qua nhiều khu vực của vườn quốc gia.
Tiếp nối hành trình, cả đoàn di chuyển bằng máy bay nhỏ đến Samburu. Tại đây, Lệ Hằng tiếp tục tìm hiểu các câu chuyện về voi thông qua sự hướng dẫn của một tổ chức địa phương mang tên Save the Elephants.
Tiếp nối hành trình, cả đoàn di chuyển bằng máy bay nhỏ đến Samburu. Tại đây, Lệ Hằng tiếp tục tìm hiểu các câu chuyện về voi thông qua sự hướng dẫn của một tổ chức địa phương mang tên "Save the Elephants".
Lệ Hằng được chia sẻ chi tiết những mối đe doạ đối với loài voi, trong đó các hiểm hoạ về nạn săn bắn trái phép. Khi tận mắt chứng kiến hình ảnh xác một chú voi mẹ bị bọn săn trộm giết hại dã man năm ngày trước, người đẹp vô cùng bức xúc trước hành động sát hại voi dã man để lấy ngà cho mục đích buôn lậu.
Lệ Hằng được chia sẻ chi tiết những mối đe doạ đối với loài voi, trong đó các hiểm hoạ về nạn săn bắn trái phép. Khi tận mắt chứng kiến hình ảnh xác một chú voi mẹ bị bọn săn trộm giết hại dã man năm ngày trước, người đẹp vô cùng bức xúc trước hành động sát hại voi dã man để lấy ngà cho mục đích buôn lậu.

Bên cạnh đó, khi đến thăm một trại voi mồ côi, Lệ Hằng thật sự xúc động trước 28 chú voi con từ 5 tháng đến 3 tuổi. Tất cả đều mất mẹ do nạn săn bắt lấy ngà từ con người.

"Đâu phải con người chúng ta mới có tình mẫu tử. Thông qua chuyến đi ý nghĩa này, Lệ Hằng muốn góp tiếng nói nhỏ bé của mình để kêu gọi chấm dứt mua bán hay sử dụng ngà voi trái phép. Quá nhiều đau thương cho các chú voi, chúng ta cần hành động sớm trước khi loài voi có thể biến mất", Lệ Hằng chia sẻ.

Những ngày cuối, Lệ Hằng cũng có dịp ghé thăm làng Samburu với tộc người sống trên những dãy núi khô cằn và sa mạc rộng lớn của Kenya.
Những ngày cuối, Lệ Hằng cũng có dịp ghé thăm làng Samburu với tộc người sống trên những dãy núi khô cằn và sa mạc rộng lớn của Kenya.
Cuộc sống của những thổ dân nơi đây rất khổ cực khi hạn hán quanh năm, không điện và sử dụng nguồn nước chung với động vật.
Cuộc sống của những thổ dân nơi đây rất khổ cực khi hạn hán quanh năm, không điện và sử dụng nguồn nước chung với động vật.
Chân dài Việt trải nghiệm cuộc sống của thổ dân giữa sa mạc châu Phi - 10
Họ phải sinh sống chen chúc từ 7-10 người trong những căn chòi bé nhỏ.
Họ phải sinh sống chen chúc từ 7-10 người trong những căn chòi bé nhỏ.
Dù đời sống phụ thuộc vào thiên nhiên như thế, những con người nơi đây vẫn gìn giữ và không giết hại các động vật hoang dã.
Dù đời sống phụ thuộc vào thiên nhiên như thế, những con người nơi đây vẫn gìn giữ và không giết hại các động vật hoang dã.
Họ luôn nở nụ cười lạc quan, bình dị và không ngại gian khổ.
Họ luôn nở nụ cười lạc quan, bình dị và không ngại gian khổ.
Những hình ảnh đẹp và đáng mến ấy đều được Lệ Hằng ghi lại, chia sẻ trên trang cá nhân và nhận được nhiều chia sẻ đồng cảm từ khán giả.
Những hình ảnh đẹp và đáng mến ấy đều được Lệ Hằng ghi lại, chia sẻ trên trang cá nhân và nhận được nhiều chia sẻ đồng cảm từ khán giả.
Chân dài Việt trải nghiệm cuộc sống của thổ dân giữa sa mạc châu Phi - 15
Chân dài Việt trải nghiệm cuộc sống của thổ dân giữa sa mạc châu Phi - 16

Phương Nhung
Ảnh: NVCC