Câu lạc bộ “du lịch người lớn” đứng trước nguy cơ đóng cửa

(Dân trí) - Từng trải qua thời kỳ hoàng kim với hàng trăm nghìn du khách đăng ký du lịch nước ngoài kèm theo “tiệc tùng và sex”, nhưng giờ đây, câu lạc bộ “du lịch người lớn” ở Anh đang đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Câu lạc bộ “du lịch người lớn” đứng trước nguy cơ đóng cửa

Câu lạc bộ du lịch người lớn “Club 18-30” - một thương hiệu nổi tiếng tại Anh của Thomas Cook đang đứng trước nguy cơ đóng cửa. Tuy nhiên, theo đại diện từ phía công ty, câu lạc bộ cam kết vẫn đưa đón khách và tổ chức các buổi du lịch tiệc tùng theo đúng tiêu chí trước kia trong mùa hè 2018 năm nay.

Câu lạc bộ “du lịch người lớn” đứng trước nguy cơ đóng cửa - 1

Trở lại câu chuyện của quá khứ. Vào thời kỳ hoàng kim, hàng trăm nghìn khách từng đăng ký du lịch nước ngoài thông qua “Club 18-30”. Khách hàng mua tour sẽ được tận hưởng những tiện ích và dịch vụ của một chuyến “du lịch người lớn” đúng nghĩa, với những bữa tiệc tùng tại khu nghỉ dưỡng, rượu và cả sex. Một số điểm đến nổi tiếng thường được khách lựa chọn như Malia, Ayia Napa hay Magaluf.

Club 18-30 từng thành công vang dội trong giai đoạn những năm 80-90 của thế kỷ trước, đưa hàng trăm nghìn khách tới vùng Địa Trung Hải nghỉ dưỡng vào mùa cao điểm
Club 18-30 từng thành công vang dội trong giai đoạn những năm 80-90 của thế kỷ trước, đưa hàng trăm nghìn khách tới vùng Địa Trung Hải nghỉ dưỡng vào mùa cao điểm

Thành công vang dội của “Club 18-30” có thể kể tới giai đoạn những năm 1980 đến 1990 khi công ty lữ hành này đưa cả trăm nghìn khách tới vùng Địa Trung Hải mỗi năm vào đợt cao điểm.

Thế nhưng thương hiệu này bắt đầu không còn chỗ đứng trong giới trẻ Anh. Ngày nay, các thanh niên được cho là ít hào hứng với các tour thiên hướng về sex. Họ chuộng những kỳ nghỉ mang tính du lịch đúng nghĩa, nghỉ ngơi bên bạn bè người thân, chụp hình tự sướng để đăng trên Instagram. Cũng vì điều này, số lượng khách đặt tour qua “Club 18-30” sụt giảm nghiêm trọng, khiến nhà điều hành phải tính đến phương án đóng cửa.

Huy Hoàng

Theo TG