Bộ lạc sống biệt lập 55.000 năm bị khách du lịch lạm dụng khỏa thân để mua vui

(Dân trí) - Một bộ lạc sống biệt lập 55.000 năm với thế giới bên ngoài, nhưng bị khách du lịch lạm dụng nhảy múa khỏa thân để mua vui.

Bộ lạc sống biệt lập 55.000 năm bị khách du lịch lạm dụng khỏa thân để mua vui

Hình ảnh đáng kinh ngạc vừa được chụp cách đây không lâu cho thấy cuộc sống hiện tại của bộ lạc Jarawa nằm trên quần đảo Andaman ở Ấn Độ Dương. Đây là một trong những bộ lạc nguyên thủy, sống tách biệt hơn 55.000 năm với thế giới bên ngoài. Các chuyên gia lo ngại, họ có thể bị xóa sổ trong vài chục năm tới khi người ta đang xây dựng tuyến đường cao tốc cắt ngang qua vùng đất vốn của người Jarawa.

Bộ lạc sống biệt lập 55.000 năm bị khách du lịch lạm dụng khỏa thân để mua vui - 1

Hiện bộ lạc Jarawa chỉ còn khoảng 400 thành viên. Tuyến đường cao tốc này sẽ kéo theo lượng du khách tới quần đảo nhiều hơn. Trong khi đó, những kẻ trộm cướp có thể đã nhòm ngó nhiều cánh rừng trù phú trên đảo, săn bắt động vật hoang dã. Đây vốn là nguồn thực phẩm sinh tồn của người Jarawa. Cũng xuất phát từ lý do này, từ hàng chục nghìn năm nay, người Jarawa luôn thù địch với thế giới bên ngoài.

Người Jarawa được mệnh danh là bậc thầy trong nghề săn bắt. Họ bẫy lợn rừng, rùa, thằn lằn bằng một cây cung tự chế. Là một bộ tộc trên đảo, nguồn thực phẩm từ đại dương cũng rất quan trọng trong sự tồn tại của họ. Những người đàn ông trong bộ tộc sẽ làm nhiệm vụ bắt cá ở vùng nước nông.

Bộ lạc sống biệt lập 55.000 năm bị khách du lịch lạm dụng khỏa thân để mua vui - 2

Người Jarawa còn đặc biệt thích ăn mật ong và trái cây. Họ khéo léo lấy mật ong trong rừng rậm, am hiểu về đặc tính của 150 loài cây, 350 loài động vật trên đảo. Họ cũng là những chiến binh quả cảm, sẵn sàng đánh đổi tính mạng để bảo vệ phần đất lãnh thổ.

Người Jarawa sống trên đảo từ khoảng 55.000 đến 60.000 năm trước và biệt lập với thế giới bên ngoài từ đó. Họ sống sót qua thời kỳ người Anh đô hộ vào thế kỷ 19 và giai đoạn người Nhật chiếm đóng sau đó.

Cuộc sống của bộ lạc nguyên thủy này vốn rất bình yên như hàng chục nghìn năm trước, nếu như không có sự xuất hiện của khách du lịch.

Người Jarawa là bậc thầy của săn bắt
Người Jarawa là bậc thầy của săn bắt

Theo nguồn tin từ các hãng truyền thông, một số khách du lịch tới đây thấy những phụ nữ bán khỏa thân đã vứt đồ ăn cho họ và yêu cầu nhảy múa để mua vui.

Trước đó, đoạn video từng ghi cảnh những cô gái trong bộ lạc Jarawa nhảy múa cho khách du lịch quay clip. Ban đầu, những cô gái này không đồng ý. Nhưng sau đó, một người khách nói “Tôi đã cho cô đồ ăn”, thì cả nhóm lại nhảy múa theo yêu cầu.

Vào những năm 1990 của thế kỷ trước, chính quyền địa phương đưa ra “kế hoạch tổng thể dài hạn” để đưa người Jarawa tới định cư ở hai ngôi làng. Tuy nhiên cuối cùng, kế hoạch này đã bị hủy bỏ.

Những đứa trẻ người Jarawa
Những đứa trẻ người Jarawa
Một thanh niên người Jarawa với cây cung tự chế
Một thanh niên người Jarawa với cây cung tự chế
Bộ lạc sống biệt lập 55.000 năm bị khách du lịch lạm dụng khỏa thân để mua vui - 6
Bộ lạc sống biệt lập 55.000 năm bị khách du lịch lạm dụng khỏa thân để mua vui - 7

Hoàng Hà

Theo The sun/DM