Bị tố cáo quấy rối du khách, nhân viên đổ lỗi do cô gái... ăn mặc quá khêu gợi

(Dân trí) - Một nữ du khách người Mỹ lên tiếng tố cáo nhân viên tại nhà nghỉ ở Paris có những hành vi quấy rối tình dục. Nhưng rốt cuộc, chính chủ nhà nghỉ lại cho rằng, chính cô gái ăn mặc hớ hênh đã gây nên sự cố này.

Mariah Nonnemacher, nữ du khách 26 tuổi, đến từ Arkansas, Mỹ, vừa có chuyến nghỉ dưỡng ở Paris. Tại đây, cô đã đặt phòng tại nhà nghỉ Enjoy Hostel trong 3 ngày. Nhưng rồi mọi chuyện không hoàn hảo như cô gái mong đợi.

Chân dung của nữ du khách tố cáo bị nhân viên nhà nghỉ quấy rối
Chân dung của nữ du khách tố cáo bị nhân viên nhà nghỉ quấy rối

Theo lời chia sẻ, cô gái người Mỹ bị nhân viên nhà nghỉ quấy rối tình dục trong những ngày lưu trú ở Paris. Mariah cho biết, ngay trong ngày đầu tiên, khi đang đứng ở quầy bar uống rượu, cô bắt gặp ánh mắt của một người xa lạ. “Tôi thấy có nhân viên đứng nhìn mình suốt 2 giờ mà không nói câu gì. Bắt đầu từ đó tôi thấy sợ hãi”.

Sáng hôm sau, Mariah rủ một người bạn xuống dưới ăn sáng. Và khi đó, mọi chuyện tệ hơn đã xảy ra.

“Hắn ta tiến đến, hỏi tôi đủ mọi chuyện, đến từ nơi nào, cho tới chuyện có bạn trai hay chưa và hỏi xin số điện thoại”, Mariah kể lại. Mọi chuyện chưa dừng ở đó. Khi làm thủ tục trả phòng, nữ du khách tiếp tục đối mặt với người nhân viên nọ.

Cô gái vẫn khẳng định bản thân không ăn mặc khêu gợi như lời nhận xét của người quản lý
Cô gái vẫn khẳng định bản thân không ăn mặc khêu gợi như lời nhận xét của người quản lý

“Khi mang hành lý xuống, tôi thấy hắn đi từ dưới lên. Tôi nói rõ không cần giúp đỡ nhưng hắn vẫn cố tiến sát vào người. Sau đó, hắn chỉ tay về phía ngực tôi và nói hãy kéo áo lên vì đã để lộ ngực”, Mariah bức xúc.

Cô gái trẻ cho rằng bản thân không mặc trang phục hở hang hay phản cảm. “Tôi chỉ mặc áo cổ chữ V sâu nhưng có đi kèm áo khoác và quần bò. Nhưng hắn vẫn đứng đó và bắt tôi phải kéo cổ áo cao lên”, cô nói. Vào thời điểm đó, có khá nhiều khách đứng ở sảnh đợi khiến cô gái thấy lúng túng.

Không hài lòng về những chuyện xảy ra, sau khi về nước, Mariah đã gửi một thư điện tử tới người quản lý khách sạn và nói rõ những phiền toái gặp phải trong chuyến đi vừa rồi. Tuy nhiên, nội dung của lá thư phúc đáp khiến cô càng nổi giận hơn.

Người quản lý cho biết: “Theo nhận định từ nhân viên và các vị khách ở đây, những điều xảy ra vừa qua do cô mặc quá khêu gợi với áo trễ cổ sâu. Đây là sai lầm khi đi du lịch, nhất là ở nơi có nhiều đàn ông như vậy. Cô nên chọn trang phục kín đáo hơn, tránh bị quấy rối. Người nhân viên cô đề cập tới đã xin lỗi và cho biết, anh ta chỉ muốn nhắc nhở cô, tránh trường hợp đáng tiếc xảy đến. Tôi mong cô hiểu hơn về chuyện này”.

Cuối thư, người quản lý không quên khẳng định: “Nhân viên của chúng tôi đều làm việc rất chuyên nghiệp và họ muốn nhắc nhở du khách tránh các mối đe dọa khi đến Paris như hãm hiếp hay cướp giật”.

Mariah vẫn cho rằng, lời giải thích này chưa thỏa đáng và chia sẻ toàn bộ câu chuyện của mình lên mạng xã hội và chờ đợi ý kiến đánh giá của mọi người.

Huy Hoàng

Theo News