Bí ẩn về ngọn núi lửa phát ra nham thạch màu xanh kỳ diệu

(Dân trí) - Ngọn núi lửa nổi tiếng ở Indonesia hút khách du lịch nhờ dòng nham thạch phát ra thứ ánh sáng màu xanh kỳ diệu, khác hẳn với dòng dung nham đỏ rực thường thấy.

Bí ẩn về ngọn núi lửa phát ra nham thạch màu xanh kỳ diệu

Núi lửa thường là trung tâm của huyền thoại và văn hóa dân gian tại những nơi nó tồn tại. Những ngọn núi lửa “hung dữ” phun trào nham thạch dữ dội là nỗi ám ảnh với con người trong suốt nhiều thế kỷ. Có một ngọn núi lửa vượt lên danh tiếng của tất cả, nổi tiếng với thứ ánh sáng màu xanh. Đó là núi lửa Kawah Ijen của Indonesia.

Thứ ánh sáng màu xanh ma mị phát ra từ núi lửa ở Indonesia
Thứ ánh sáng màu xanh ma mị phát ra từ núi lửa ở Indonesia

Núi lửa Kawah Ijen là một phần của quần thể núi lửa ở Banywang Regency, Java, Indonesia. Nó cũng là một trong những ngọn núi lửa “bất thường” nhất thế giới. Bởi lẽ, thay vì tạo ra dòng dung nham màu đỏ và khói đen thường thấy, các hoạt động trong lòng đất của Kawah Ijen tạo nên ngọn lửa màu xanh kỳ lạ bốc lên không trung.

Bí ẩn về ngọn núi lửa phát ra nham thạch màu xanh kỳ diệu - 2

Kể từ khi được giới thiệu trên truyền hình, lượng khách du lịch đặc biệt là những người mê mạo hiểm tìm đến đông Java và Indonesia tăng đáng kể. Người ta sẽ tới đây vào lúc trời tối để ngắm nhìn thứ ánh sáng màu xanh ma mị kia.

Kawah Ijen giải phóng khí sulfuric khiến ngọn lửa bùng cháy, tạo nên ngọn lửa màu xanh lơ lửng giữa bầu trời đêm. Khi phun trào, dung nham mang màu xanh óng ánh.

Bí ẩn về ngọn núi lửa phát ra nham thạch màu xanh kỳ diệu - 3

Trên thực tế, màu xanh này không huyền ảo như nhiều người tưởng tượng. Đây chỉ là phản ứng hóa học cơ bản. Thông thường, dung nham có màu đỏ, nhưng do sức nóng và quá trình đốt lưu huỳnh cháy khiến phát ra ánh sáng xanh lam. Hiện tượng này xảy ra khi khí lưu huỳnh của núi lửa tiếp xúc với nhiệt độ không khí trên 360 độ C.

Bí ẩn về ngọn núi lửa phát ra nham thạch màu xanh kỳ diệu - 4

Khu phức hợp núi lửa Kawah Ijen có lượng lưu huỳnh cao nhất thế giới. Thứ ánh sáng xanh này chỉ nhìn rõ vào ban đêm. Khung cảnh khi đó được đánh giá là rất “phi thường”. Từng có mặt tại đây, nhiếp ảnh gia Olivier Grunewald chia sẻ: “Vào đêm tối đứng gần miệng núi lửa, chúng tôi như đang sống ở hành tinh khác”.

Hồ nước axit
Hồ nước axit

Tại đây, du khách cũng tìm thấy một hồ axit lớn nhất thế giới, nằm tại vị trí thuận tiện trong miệng núi lửa. Thứ nước trong hồ có màu lam ngọc, đe dọa trực tiếp sự sống của sinh vật.

Khu phức hợp núi lửa Ijen còn cất giữ một “bí mật đen tối” khác. Đó còn là một trong những nơi khai thác mỏ lưu huỳnh lớn và nguy hiểm nhất thế giới.

Người thợ khai thác lưu huỳnh dạng rắn ở núi lửa
Người thợ khai thác lưu huỳnh dạng rắn ở núi lửa

Những thợ mỏ địa phương sống dựa vào nguồn lưu huỳnh tự nhiên làm kế sinh nhai. Họ làm việc ngay gần miệng núi lửa mà không có sự bảo vệ nào. Bất chấp nguy hiểm, họ hàng ngày vào núi, thu nhặt lưu huỳnh dạng rắn để bán lấy tiền. Mỗi người thợ được trả khoảng 680 rupiah Indonesia/kg lưu huỳnh rắn.

Điều kiện làm việc tại đây rất nguy hiểm, không chỉ đòi hỏi sự nhanh nhẹn và sức bền để đi bộ rồi xuống dốc tới núi lửa, những người thợ tiếp xúc với khí lưu huỳnh độc hại trong thời gian dài mà không có mặt nạ dưỡng khí hay thiết bị an toàn, khiến sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng.

Huy Hoàng

Theo WK/IE