Bầu ngực của bức tượng bị sờ chạm nhiều tới mức có vết nứt và nhẵn thín

Huy Hoàng

(Dân trí) - Những du khách đặt chân tới đây đều cố chạm vào bầu ngực phải của bức tượng với hi vọng tìm được may mắn trong tình yêu.

Vở kịch nổi tiếng của đại danh hào Shakespeare để lại cho hậu thế "Romeo và Juliet" có thể chỉ là một tác phẩm hư cấu.

Nhưng điều đó không ngăn được hàng trăm nghìn người yêu thích sự lãng mạn, tìm tới thành phố Verona ở Italia, để ngắm nhìn về phía ban công - nơi Juliet được cho là đã từng đứng ở đó mỗi lần hẹn hò cùng chàng Romeo.

Bầu ngực của bức tượng bị sờ chạm nhiều tới mức có vết nứt và nhẵn thín - 1
"Ban công tình yêu" bên trong ngôi nhà (Ảnh: News).

Chiếc ban công chứng kiến mối tình bi thảm của cặp đôi nằm trong khuôn viên của ngôi nhà mang tên "Casa di Giulietta" (nhà của Juliet). Suốt nhiều thế kỷ qua đi, ngôi nhà trở thành biểu tượng tình yêu lãng mạn của thành phố Verona.

Đến thăm nhà của nàng Juliet

Ngôi nhà nổi tiếng được xây từ thế kỷ 13, vốn thuộc về gia đình Capello, khá giống với tên dòng họ Capulets trong chuyện của Shakespeare. Ngày nay, huy hiệu của gia đình vẫn còn lưu lại trên bức tường cổ kính.

Bầu ngực của bức tượng bị sờ chạm nhiều tới mức có vết nứt và nhẵn thín - 2
Phòng ngủ bên trong căn nhà (Ảnh: Travel).

Từng tồn tại trong trạng thái bỏ hoang suốt thời gian dài với nhiều tầng cây dây leo mọc um tùm che kín lối đi, nhưng tới đầu những năm 1900, chính quyền thành phố quyết định biến nơi này thành "Nhà của nàng Juliet" khi tận dụng sự giống nhau giữa tên gọi của chủ sở hữu ngoài đời và nhân vật trong vở kịch của đại thi hào người Anh.

30 năm sau, khi trùng tu công trình, người ta đã xây dựng thêm ban công bên ngoài và gọi là "ban công tình yêu" rồi thêu dệt thêm sự lãng mạn cho chốn hẹn hò đầu tiên của chàng Romeo và nàng Juliet.

Bên trong căn nhà hiện vẫn trưng bày các món đồ từ xưa như bức tranh thời kỳ Phục Hưng lấy từ cung điện bị phá hủy, chiếc giường từng làm đạo cụ trong bối cảnh phim.

Bầu ngực của bức tượng bị sờ chạm nhiều tới mức có vết nứt và nhẵn thín - 3
Bức tượng đồng mô phỏng nhân vật nàng Juliet (Ảnh: News).

Nhưng đáng chú ý hơn cả trong "Ngôi nhà của Juliet" là bức tượng mô phỏng nhân vật này được làm bằng đồng. Bức tượng gốc được dựng vào năm 1972, thu hút bởi phần bầu ngực bên phải có vết nứt và bị bào mòn đến nhẵn bóng do nhiều bàn tay sờ chạm vào.

Từ nhiều năm nay, các du khách tới đây đều không quên chạm tay vào phần bầu ngực phải của bức tượng, bất kể là già trẻ, gái trai. Họ tin rằng hành động này sẽ giúp mang lại may mắn trong chuyện tình cảm. Đây cũng là nơi các cặp tình nhân hay vợ chồng mới cưới tìm tới. Họ sẽ không rời đi nếu chưa có bức hình chụp cùng bàn tay đặt lên bầu ngực tượng đồng. Nhiều người còn nói vui rằng, đây là bầu ngực may mắn nhất châu Âu.

Bầu ngực của bức tượng bị sờ chạm nhiều tới mức có vết nứt và nhẵn thín - 4
Du khách chen nhau sờ chạm vào phần bầu ngực phải của bức tượng với mong muốn gặp may mắn trong tình yêu (Ảnh cắt từ clip).

Nhưng lượng người sờ vào bức tượng quá nhiều khiến năm 2014, người dân thành phố Verona đã yêu cầu chính quyền di dời bức tượng gốc vào bảo tàng để bảo tồn và đặt bức tượng mới thay thế với giá 20.000 Euro.

Trải qua thời gian, đến nay "Ngôi nhà của Juliet" vẫn là một trong những biểu tượng của tình yêu đón lượng khách khổng lồ tới thăm. Không thể phủ nhận, nơi này chính là "cỗ máy kiếm tiền" của thành phố Verona.