Bạc Liêu:

Bất chấp nắng nóng, hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL tham quan

(Dân trí) - Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, trời nắng rất nóng nhưng hàng ngàn người từ khắp nơi vẫn đổ về Thánh đường Tắc Sậy cúng viếng và tham quan, du lịch.

Ghi nhận của PV Dân trí trong ngày 30/4 – 1/5, Thánh đường Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đã đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong đó, có rất nhiều khách ở xa (hầu hết là ngoài tỉnh Bạc Liêu) đến với Thánh đường lớn nhất ĐBSCL này không chỉ để hành hương, cúng viếng mà chủ yếu là muốn khám phá, chiêm ngưỡng sự hoành tráng một số công trình và tận mắt xem nơi an nghỉ của cha Trương Bửu Diệp- một vụ linh mục khá nổi tiếng trong đạo công giáo ở khu vực.

Thời tiết mấy ngày qua nắng nóng gay gắt, có thời điểm lên đến 35- 36 độ C nhưng từng đoàn xe cứ nối đuôi nhau đưa khách đến với Thánh đường. Cả sân khu Thánh đường rộng lớn chật kín xe ô tô. Đoàn người này đi, đoàn kia lại đến tạo nên một không khí khá sôi nổi trong những ngày nghỉ lễ tại đây.

Thánh đường Tắc Sậy đón hàng ngàn lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4.

Trò chuyện với PV Dân trí, một vị khách trong đoàn đến từ TPHCM, cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 dài ngày nên cả nhà anh đi ô tô từ TPHCM xuống các tỉnh miền Tây du lịch. Với ý định về vùng sông nước vui chơi cho thoải mái nên ai cũng rất hăng hái. Trước khi đi, anh có tham khảo qua thì được biết khi về Bạc Liêu nên ghé Thánh đường Tắc Sậy để tham quan, vì đây là một khu Thánh đường hành hương khá lớn không chỉ ở khu vực ĐBSCL mà còn cả nước. “Tôi thấy rất vui khi đến đây tham quan. Dù mình không phải đạo công giáo nhưng được xem những nơi hành hương lớn thế này thấy cũng không uổng phí chuyến du lịch ngày nghỉ lễ”, vị khách chia sẻ.

Theo một nhân viên bảo vệ tại Thánh đường cho biết, ước tính mỗi buổi từ ngày 30/4 đến nay đã đón hàng trăm lượt khách đến đây tham quan, cúng viếng. Đa số khách đi thành từng đoàn khoảng 10 người trở lên. Có 2 điểm tham quan chính là khu nhà thờ và khu an nghỉ của cha Diệp, có thời điểm chật kín cả người.

Bất chấp nắng nóng, hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL tham quan - 1
Trước khu Thánh đường Tắc Sậy là quốc lộ 1A, đông đảo người xe ra vào nên có thời điểm đã gây kẹt xe cả một đoạn dài.
Trước khu Thánh đường Tắc Sậy là quốc lộ 1A, đông đảo người xe ra vào nên có thời điểm đã gây kẹt xe cả một đoạn dài.
Bất chấp nắng nóng, hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL tham quan - 3
Bất chấp nắng nóng, hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL tham quan - 4
Bất chấp nắng nóng, hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL tham quan - 5
Khu an nghỉ linh mục Trương Bửu Diệp là một trong những điểm cúng viếng, tham quan chính tại khu Thánh đường lớn nhất ĐBSCL này.
Khu an nghỉ linh mục Trương Bửu Diệp là một trong những điểm cúng viếng, tham quan chính tại khu Thánh đường lớn nhất ĐBSCL này.
Bất chấp nắng nóng, hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL tham quan - 7
Bất chấp nắng nóng, hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL tham quan - 8
Chật kín người đến cúng viếng bên trong khu an nghỉ của vị linh mục.
Chật kín người đến cúng viếng bên trong khu an nghỉ của vị linh mục.
Bất chấp nắng nóng, hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL tham quan - 10
Khu vực sảnh trước nhà thờ mát mẻ, lý tưởng cho khách đứng ngắm toàn cảnh khu Thánh đường.
Khu vực sảnh trước nhà thờ mát mẻ, lý tưởng cho khách đứng ngắm toàn cảnh khu Thánh đường.
Bất chấp nắng nóng, hàng ngàn người đổ về Thánh đường lớn nhất ĐBSCL tham quan - 12
Sân khu Thánh đường hầu như đều kín chỗ đậu xe bởi lượng người đổ về rất đông, tạo nên không khí sôi nổi dịp nghỉ lễ tại đây.
Sân khu Thánh đường hầu như đều kín chỗ đậu xe bởi lượng người đổ về rất đông, tạo nên không khí sôi nổi dịp nghỉ lễ tại đây.

Cũng qua ghi nhận của PV Dân trí, nhiều đoàn khách sau khi tham quan Thánh đường Tắc Sậy thì đi tiếp xuống Cà Mau du lịch ở Đất Mũi, Hòn Đá Bạc,… hoặc quay lại TP.Bạc Liêu tham quan Khu nhà Công tử Bạc Liêu, khu Quan Âm Phật Đài,….

Huỳnh Hải