Quả tim trở lại bình thường sau khi bị cắt 1/3

(Dân trí) - Một bé gái bị cắt 1/3 quả tim từ khi lên 4 tháng tuổi đã khiến các chuyên gia y học vô cùng bất ngờ sau khi kết quả chụp X-quang cho thấy quả tim phát triển trở lại lành lặn như thường.

Kirsty mắc phải căn bệnh tim hiếp gặp khiến em thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau trong 3 tháng đầu đời.

 

Kirsty Collier mới chỉ 4 tháng tuổi khi trải qua cơn phẫu thuật sau nhiều cơn đau dữ dội. Nhưng do tim của em quá yếu nên cuộc phẫu thuật cũng không giúp nó tự đập trở lại.

 

Quả tim trở lại bình thường sau khi bị cắt 1/3  - 1

Bé Kirsty hồi 4 tháng tuổi

 

Trong một nỗ lực cuối cùng nhằm cứu mạng sống của Kirsty, các bác sĩ đã cắt bỏ 1/3 tim của em. Họ cũng cảnh báo cha mẹ em rằng Kirsty không có khả năng sống sót.

 

Nhưng kỳ diệu thay, 10 năm đã trôi qua, Kirsty không chỉ sống sót sau cuộc phẫu thuật mà còn sống rất khỏe mạnh. Giờ đây, Kristy đang là ngôi sao trong cả đội bóng đá và bóng bầu dục của trường.

 

Lạ kỳ hơn là khi chụp tim cho Kirsty, các bác sĩ đã vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra rằng trái tim của em giờ đã bình phục hoàn toàn. Nó đã trở lại đúng hình dạng, kích cỡ bình thường và không hề có bất kỳ vết mổ nào trên tim.

  

Quả tim trở lại bình thường sau khi bị cắt 1/3  - 2

Kirsty yếu ớt ngày nào giờ đã lớn, xinh xắn và khỏe mạnh. Điều đặc biệt nhất là trái tim của em đã phát triển lành lặn trở lại 

 

Kirsty, hiện đang sống với gia đình tại Gloucestershire thuộc miền tây nam nước Anh, nói: “Cháu không muốn mình khác biệt với mọi người chỉ vì phẫu thuật tim. Cháu thích chơi thể thao vì nó giúp cháu khỏe mạnh hơn”.

 

Giáo sư Stephen Westaby, người thực hiện ca phẫu thuật cho cô bé cách đây 10 năm, đã gọi sự bình phục của em là “điều kỳ diệu”.

 

“Tôi phải thú nhận là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc cắt bỏ 1/3 trái tim sẽ giúp em sống sót. Tim của Kirsty khi đó nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng nó đã bắt đầu đập trở lại”.

 

Quả tim trở lại bình thường sau khi bị cắt 1/3  - 3

Bác sỹ Westaby, người đã thực hiện ca phẫu thuật cho bé Kirsty cách đây 10 năm, gọi sự bình phục của em là "điều kỳ diệu"

 

“Sự bình phục của cô bé là một điều kỳ diệu. Kết quả lần chụp X-quang gần đây cho thấy những vết sẹo trên tim đã biến mất. Chuyện đó khiến tôi rất tò mò vì trái tim người trưởng thành không thể làm được điều đó”.

 

Bà mẹ Becky, 38 tuổi, nói: “Cô bé rất mê thể thao. Thật khó tưởng tượng được là cô bé đã từng trải qua quãng thời gian khó khăn”. Nhớ lại hình ảnh đầu tiên của Kirsty sau ca phẫu thuật, Becky nói: “Lúc ấy, con gái bé bỏng của tôi nằm đó với những dây dợ chằng chịt khắp giường bệnh. Các bác sĩ nói sức khỏe của cô bé có thể khá hơn, có thể kém đi. Và Kirsty đã khỏe dần lên”.

 

 Minh Trí

Theo Dailymail