Một con vẹt ấp “nhầm” trứng sôcôla

(Dân trí) - 3 tuần nay, vẹt mào Pippa ở Khu bảo tồn Đời sống hoang dã Warwickshire (Anh) không chịu rời khỏi tổ nửa bước. Cô nàng 17 tuổi này đang bận rộn với việc ấp... 1 rổ trứng Phục sinh và mong ngóng ngày vẹt con chào đời.

Geoff Grewcock, nhân viên chăm sóc vẹt Pippa cho biết: “Nhìn thấy rổ trứng Phục sinh nhân một dịp được ra khỏi chuồng, Pippa ngay lập tức lao thẳng tới và nhảy bổ vào ôm lấy cái rổ, như thể vừa tìm lại được đám con đã mất”.

 

“Chúng tôi gần như bất lực, không biết làm thế nào để Pippa hiểu được đó chỉ là trứng trang trí cho ngày lễ Phục sinh” - Grewcock không giấu nổi muộn phiền.

 

17 tuổi, tính đến nay vẹt mào Pippa đã sống trong khu bảo tồn được 4 năm và được dự đoán có khả năng thọ đến 70 tuổi. Cô nàng đỏng đảnh này đang vào độ tuổi thích hợp nhất để làm mẹ, dễ hiểu vì sao lúc nào nó cũng chở che, cưng nựng hết mực đám trứng kem phủ sôcôla.

 

“Nó xù lông với đám thợ ảnh như thể quát mắng rằng: để lũ con của tôi được yên”.

 

“Pippa cũng hình thành nhiều nét cá tính rõ rệt một cách đáng ngạc nhiên. Cô nàng ghét đàn ông, có lần đã mổ vào cổ 1 anh chàng thợ xây mà chúng tôi phải xúm vào gỡ mãi mới ra được”.

 

“Còn bình thường Pippa lúc nào cũng tỏ ra hài hước và vui nhộn”.

 

HM

Theo Annanova