Hà Nội: Dân làng chạy thục mạng rước lửa may mắn về nhà

(Dân trí) - Theo quan niệm của người dân làng An Định (Hà Đông, Hà Nội), xin được lửa từ nhà đình trong đêm kết thúc dịp hội làng đầu năm vào ngày 11 tháng Giêng sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia đình.

Xem: Dân làng chạy thục mạng rước lửa may mắn về nhà


Đêm 7/2 (11/1 Âm lịch), tại đình An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) có tục xin lửa cầu may đầu năm với sự tham gia của rất đông dâng làng. Đây thực chất là buổi lễ kết thúc mùa lễ hội dịp đầu năm của dân làng An Định.

8h30 tối, chủ tế Nguyễn Văn Phú (70 tuổi) cùng các cụ cao niên trong làng tổ chức tế lễ xin lộc thánh trước khi xin lửa từ ban thờ trong ở đình để mang ra ngoài chia cho dân làng.

Đêm 7/2 (11/1 Âm lịch), tại đình An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) có tục xin lửa cầu may đầu năm với sự tham gia của rất đông dâng làng. Đây thực chất là buổi lễ kết thúc mùa lễ hội dịp đầu năm của dân làng An Định.

8h30 tối, chủ tế Nguyễn Văn Phú (70 tuổi) cùng các cụ cao niên trong làng tổ chức tế lễ xin lộc thánh trước khi xin lửa từ ban thờ trong ở đình để mang ra ngoài "chia" cho dân làng.


Trong quá trình làm lễ, người lớn và trẻ nhỏ cùng chắp tay hướng về chính điện, cầu mong những điều tốt đẹp đến với bản thân và gia đình.

Trong quá trình làm lễ, người lớn và trẻ nhỏ cùng chắp tay hướng về chính điện, cầu mong những điều tốt đẹp đến với bản thân và gia đình.


Cô Mai Thị Hà (59 tuổi, ở tổ 6, thôn An Định) năm nay cũng đi xin đỏ như mọi năm. Kể từ khi về làm dâu trong làng, đã gần 40 năm nay, năm nào cô cũng đến đình xin lửa.

Cô Mai Thị Hà (59 tuổi, ở tổ 6, thôn An Định) năm nay cũng đi "xin đỏ" như mọi năm. Kể từ khi về làm dâu trong làng, đã gần 40 năm nay, năm nào cô cũng đến đình xin lửa.


Các bạn trẻ cũng cầm sẵn trên tay nén nhang để xin đỏ.

Các bạn trẻ cũng cầm sẵn trên tay nén nhang để "xin đỏ".


9h tối, sau khi làm lễ thánh, hai bàn vàng mã được khiêng ra sân đình để rổ chức chia đỏ cho người dân.

9h tối, sau khi làm lễ thánh, hai bàn vàng mã được khiêng ra sân đình để rổ chức "chia đỏ" cho người dân.


Sau các thủ tục tế lễ, lửa thiêng được chia cho người dân tham dự.

Sau các thủ tục tế lễ, "lửa thiêng" được chia cho người dân tham dự.


Cháu Anh Quân (6 tuổi) lần đầu tiên đi xin đỏ cùng người lớn. Sau khi lấy được lửa tại sân đình, cháu vui vẻ chia lại cho những người khác.

Cháu Anh Quân (6 tuổi) lần đầu tiên đi "xin đỏ" cùng người lớn. Sau khi lấy được lửa tại sân đình, cháu vui vẻ chia lại cho những người khác.


Sau khi lấy được lửa đỏ, mỗi người sẽ chạy thật nhanh về nhà mình.

Sau khi lấy được "lửa đỏ", mỗi người sẽ chạy thật nhanh về nhà mình.


Người đàn ông này dùng cách nhanh hơn để mang lửa về nhà, bằng xe đạp.

Người đàn ông này dùng cách nhanh hơn để mang lửa về nhà, bằng xe đạp.


Cô Mai Thị Hà (người làng An Định) vẫn chọn cách mang đỏ về nhà theo lối truyền thống: đi bộ thật nhanh. Cô cho biết nếu không biết cách cầm nhang mà chạy nhanh, có thể khi về đến nhà nhang đã cháy gần hết sẽ giảm may mắn, tốt lành.

Cô Mai Thị Hà (người làng An Định) vẫn chọn cách mang "đỏ" về nhà theo lối truyền thống: đi bộ thật nhanh. Cô cho biết nếu không biết cách cầm nhang mà chạy nhanh, có thể khi về đến nhà nhang đã cháy gần hết sẽ "giảm may mắn, tốt lành".


Một gia đình ở làng An Định chọn cách xin đỏ bằng một ngọn đuốc lớn rồi về châm sang đèn dầu ở nhà.

Một gia đình ở làng An Định chọn cách "xin đỏ" bằng một ngọn đuốc lớn rồi về châm sang đèn dầu ở nhà.


Sau khi về đến nhà, cô Hà thắp những nén hương lên ban thờ lễ tổ tiên, ông bà.

Sau khi về đến nhà, cô Hà thắp những nén hương lên ban thờ lễ tổ tiên, ông bà.

Mạnh Thắng