Cụ bà già nhất thế giới đón sinh nhật thứ 128, tiết lộ bí quyết trường thọ

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Một cụ bà người Nam Phi có tên là Johanna Mazibuko vừa đón sinh nhật lần thứ 128. Cụ bà Johanna hiện đã hơi nghễnh ngãng nhưng vẫn có thể đi lại xung quanh nhà.

Johanna Mazibuko, cụ bà tới từ Jouberton, Klerksdorp, thành phố lớn nhất ở tỉnh Tây Bắc của Nam Phi vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 128. Những hình ảnh sôi động về tiệc sinh nhật của cụ bà hiện đang lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ bà Johanna sinh ra tại một trang trại trồng ngô ở vùng Ottosdal, Nam Phi. Bà là chị cả trong một gia đình có 12 người con và hiện tại, 3 người em của bà vẫn còn sống.

Những hình ảnh về cụ bà 128 tuổi (Video: Web Em Foco).

Mặc dù Johanna Mazibuko không thể nhớ rõ thời thơ ấu của mình như thế nào nhưng bà cho biết, gia đình bà có cuộc sống rất tốt ở trang trại. Bà cũng nhớ là từng có một trận dịch cào cào lớn xảy ra ở các trang trại. "Có những thời điểm chúng tôi bắt cào cào, chiên chúng lên và ăn. Nó cũng giống như bạn đang ăn thịt".

Bà cụ Johanna nói thêm, chế độ ăn uống của bà khi còn trẻ chủ yếu là sữa tươi và rau chân vịt rừng. "Bây giờ, tôi cũng ăn thức ăn hiện đại. Tôi đã quen với nó, nhưng tôi vẫn nhớ những món ăn mà tôi đã ăn khi lớn lên. Cuộc sống của chúng tôi rất tốt khi ở trong các trang trại", cụ bà Johanna chia sẻ.

Cụ bà già nhất thế giới đón sinh nhật thứ 128, tiết lộ bí quyết trường thọ - 1

Cụ bà Johanna Mazibuko vừa đón sinh nhật lần thứ 128 (Ảnh: Twitter).

Cụ bà Johanna từng kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi tên là Stawana Mazibuko nhưng bà không thể nhớ rõ đó là năm nào. Bà kể: "Tôi đã kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi. Người vợ đầu tiên của ông ấy đã mất. Ông ấy là một người đàn ông rất độc lập. Ông ấy có xe ngựa và một đàn bò. Tôi sẽ vắt sữa bò và làm bơ để bán. Ông ấy đối xử với tôi rất tốt và đã khiến tôi quên đi cuộc sống của mình trước khi có ông ấy. Tôi không muốn bất cứ điều gì khác".

Vợ chồng cụ bà Johanna có với nhau 7 đứa con. Hiện tại, 2 người con của bà Johanna vẫn còn sống. Ngoài 2 người con của mình, cụ bà Johanna còn có khoảng 50 người cháu và chắt.

Cụ bà già nhất thế giới đón sinh nhật thứ 128, tiết lộ bí quyết trường thọ - 2

Cụ bà Johanna Mazibuko sinh năm 1894 tại Nam Phi (Ảnh: Twitter).

Ngày còn trẻ, cụ bà Johanna cũng từng kiếm sống bằng việc giúp việc nhà cho chủ các trang trại. Bà nói: "Tôi giặt ủi và lau chùi. Mọi người đều rất tử tế. Đó là cuộc sống mà tôi muốn quay trở lại. Khi bạn không có tiền, bạn sẽ rất khốn khổ nhưng ở các trang trại, chúng tôi sống bằng những thứ chúng tôi trồng trọt được. Cuối năm, chúng tôi sẽ thu hoạch ngô, đem đi bán và có tiền".

Ở tuổi 128, cụ bà Johanna hiện đã hơi nghễnh ngãng nhưng bà vẫn có thể đi lại xung quanh nhà với sự trợ giúp của thiết bị hỗ trợ di chuyển. Cụ bà nói: "Cơ thể tôi cứng đờ. Khi tôi bước đi, tôi đi như một đứa trẻ. Khi mọi người đang tung tăng dạo phố, tôi chỉ nhìn qua cửa sổ và ước mình được như họ".

Johanna có một người chăm sóc tên là Thandiwe Wesinyana, người đã sống với bà từ năm 2001. Hai người phụ nữ đã trở thành những người bạn thân thiết.

Ngôi làng mà bà Johanna đang sống đã cố gắng tìm cách để bà được sách kỷ lục Guinness chính thức công nhận. Nhà tiên tri của làng, ông OJ Madikong, nằm trong số những người đã cố gắng chia sẻ câu chuyện của cụ bà Johanna

Ông OJ Madikong nói với trang tin tức News24 rằng: "Tôi tin rằng cụ bà Johanna Mazibuko có thể được ghi vào sách Kỷ lục Guinness. Sẽ không bao giờ là quá muộn để làm việc này. Chúng tôi cũng như những người ở châu Phi đều biết rằng có một người như vậy. Chúng tôi rất vui vì có một người sống tới 128 tuổi".

Cụ bà Johanna nói, bà không biết làm cách nào mà bà có thể sống tới tuổi này. Cụ bà nói: "Khi tôi chết, họ phải mổ một con bò cho tôi. Họ phải chôn cất tôi thật tốt để tôi không bao giờ làm phiền họ".

Theo metro.co.uk