Chiếc đồng hồ “chúa Chổm”

Mỹ là nước giàu nhất thế giới, nhưng khổ nỗi Mỹ cũng chính là con nợ lớn nhất thế giới. Có thể thấy rõ điều này khi nhìn lên chiếc đồng hồ to đùng đặt tại Quảng trường Thời đại ở New York hiển thị tổng số nợ của nước này.

Số nợ khổng lồ này tăng với mức độ chóng mặt khiến bảng điện tử trên đồng hồ... theo muốn không kịp. Nếu ai chịu khó liếc mắt lên đồng hồ vào tuần trước sẽ thấy tổng số nợ của nước Mỹ là hơn 8,3 nghìn tỷ USD, tính trung bình mỗi gia đình ở siêu cường số 1 thế giới nợ gần 90.000 USD và dãy chữ số dài dằng dặc kia vẫn cứ tăng đều đều.

Nhưng chừng đó cũng chưa phải là quá nhiều khi dự kiến vào một thời điểm nào đấy sau 2 năm nữa, con số này sẽ vượt ngưỡng 10 nghìn tỷ. Đến lúc đó, bảng điện tử của đồng hồ sẽ không còn chỗ cho một chữ số nữa và chiếc đồng hồ có nguy cơ bị lỗi thời.

Chủ nhân của đồng hồ, nhà kinh doanh bất động sản D.Durst, biết trước điều này và đang có kế hoạch điều chỉnh. Cha của Durst (đã qua đời) chính là người nghĩ ra chiếc đồng hồ trên.

Năm 1989, chiếc đồng hồ đầu tiên có kích thước 3,9m x 8,9m được dựng lên khi số nợ của nước Mỹ mới chỉ có 2,7 nghìn tỷ. Trải qua bao thăng trầm, năm 1994, nó được thay bằng chiếc đồng hồ mới có khả năng lùi lại các chữ số nếu số nợ giảm. 

Theo Thanh Niên