Bí thư Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà cựu nữ đô vật Lê Thị Huệ

Thanh Tùng

(Dân trí) - Nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả của cựu nữ đô vật Lê Thị Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thăm hỏi, trao quà động viên, hỗ trợ kinh phí để chị Huệ có điều kiện chữa bệnh.

Chiều 29/1, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tới chị Lê Thị Huệ (phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn).

Chị Huệ là cựu nữ đô vật, vận động viên quốc gia bị chấn thương gãy đốt sống cổ cách đây hơn 20 năm.

Bí thư Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà cựu nữ đô vật Lê Thị Huệ - 1

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng quà đến cựu nữ đô vật Lê Thị Huệ (Ảnh: Đặng Trung).

Tại buổi thăm hỏi, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến chị Huệ và gia đình. Đồng thời, ông trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên chị Huệ tiếp tục kiên trì, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, sớm vượt qua khó khăn.

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cũng trao sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng; một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng trao sổ tiết kiệm 200 triệu đồng đến chị Lê Thị Huệ.

Bí thư Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà cựu nữ đô vật Lê Thị Huệ - 2

Bà Phạm Thị Thanh Thủy (áo trắng), Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trao sổ tiết kiệm 100 triệu đồng đến chị Lê Thị Huệ (Ảnh: Đặng Trung).

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, cựu nữ đô vật Lê Thị Huệ từng là vận động viên của đội tuyển quốc gia, được lựa chọn tham gia kỳ SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam vào năm 2003 với bộ môn vật tự do.

Tuy nhiên, tháng 5/2003, khi đang tập luyện cùng đồng đội, chị Huệ bị ngã, gãy đốt sống cổ. Cú ngã định mệnh đã khiến chị từ đỉnh cao sự nghiệp trở thành người tàn phế.  

Bí thư Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà cựu nữ đô vật Lê Thị Huệ - 3

Nhà hảo tâm trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng đến cựu nữ đô vật (Ảnh: Đặng Trung).

Kể từ đó, chị từ giã sự nghiệp, sống cùng mẹ già ở quê nhà. Do điều kiện quá khó khăn, cựu nữ đô vật không đủ điều kiện để điều trị phục hồi chức năng. Hơn 20 năm qua, chị phải gắn mình trên chiếc xe lăn, chưa thể đi lại được bình thường.