Bán kỷ vật của Elvis Presley vì… sợ người yêu bỏ

(Dân trí) - Mặc dù cảm thấy vô cùng tiếc nuối nhưng một người đàn ông tại California (Mỹ) đã phải mang bán đấu giá hàng trăm kỷ vật của ngôi sao nhạc Rock Elvis Presley sau khi bị người yêu đe doạ: “Nếu không bỏ chúng đi thì em sẽ bỏ anh”!

Theo ông Alan Lipkin, phó chủ tịch của công ty đấu giá trực tuyến Regency-Superior, các đồ vật được mang ra đấu giá bao gồm 3 bộ trang phục trình diễn, trong đó 2 bộ đã được bán với giá 125.000 USD và 50.000 USD, nhiều trang sức, dây lưng, một chiếc khuy măng sét - món quà của tổng thống Nixon dành tặng Presley. 

Chủ nhân của những món đồ quí giá này là anh Jim Curtin, người đã bỏ nhiều công sức, tiền bạc để sưu tập các kỷ vật của thần tượng mình trong suốt 30 năm qua và đã vinh dự được gặp trực tiếp Elvis Presley vài lần. Cảm mến sự hâm mộ nồng nhiệt của Jim, ông vua nhạc rock đã đích thân gửi tặng Jim một bộ đồ mà ông đã mặc trong buổi biểu diễn tại Houston năm 1974.  

Mặc dù rất yêu quí những món đồ liên quan đến thần tượng của mình nhưng Jim đã phải ngậm ngùi bán bỏ toàn bộ chỉ vì một lý do: “Nếu không bán chúng, tôi có nguy cơ bị người yêu bỏ”!!!

 

Cũng theo công ty Regency-Superior, cuộc đấu giá sẽ được kéo dài tới tận thứ 3 tuần sau, tuy nhiên các nhà tổ chức ước tính tổng số tiền có thể thu được sẽ lên tới 2 triệu USD.

 

B.T.T

Theo Yahoo