Bác sĩ nhẹ dạ chi 7,7 tỷ đồng mua "đèn thần Aladdin" trong truyền thuyết

Trà Xanh

(Dân trí) - Hai người đến từ bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị bắt trong tuần này với cáo buộc lừa một bác sĩ địa phương trả số tiền 335.000 USD (hơn 7,7 tỷ VND) cho một chiếc "đèn thần".

Bác sĩ nhẹ dạ chi 7,7 tỷ đồng mua đèn thần Aladdin trong truyền thuyết - 1
Chiếc đèn thần có giá hơn 7 tỷ đồng

Vào năm 2018, bác sĩ Laeek Khan, một bác sĩ ở từ khu vực Khairnagar, thành phố Meerut, Ấn Độ đã đến thăm nhà một bệnh nhân tên Sameena để băng bó vết thương cho cô sau khi phẫu thuật. Vào ngày nọ, khi đang ở nhà của Sameena, bác sĩ gặp một pháp sư khoe khoang về sức mạnh phép thuật của mình. Pháp sư này còn hứa sẽ biến bác sĩ Khan trở thành tỷ phú.

Pháp sư tên Islamuddin ngay sau đó đã giới thiệu bác sĩ với đối tác của mình, Anees, và cả hai đề nghị bán cho Khan một chiếc đèn thần Aladdin có thể biến điều ước trở thành sự thực với giá chỉ 335.000 USD (hơn 7,7 tỷ đồng). Bất ngờ khi vị bác sĩ được đào tạo ở London đã đồng ý.

Bị lừa mua chiếc đèn thần với một số tiền khổng lồ nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng bác sĩ Laeek Khan khẳng định rằng hai kẻ lừa đảo nói rất thuyết phục. Bọn chúng còn sử dụng nước hoa thơm để đánh lừa bác sĩ tin rằng “jinn” (thần đèn) đang đi ra khỏi đèn.

Khi đã thanh toán gần như toàn bộ số tiền thỏa thuận nhiều lần theo từng đợt, bác sĩ yêu cầu được mang đèn thần của Aladdin về nhà nhưng hai người đàn ông liên tục nói rằng đó là một ý tưởng tồi và chỉ cần chạm vào đèn thì điều tồi tệ sẽ xảy ra. Sau nhiều lần bị từ chối, Laeek Khan cuối cùng nhận ra mình đang bị lừa và đến gặp cảnh sát thành phố Meerut để tố cáo.

Hai kẻ lừa đảo đều bị cảnh sát bắt giữ và chiếc đèn “ma thuật” được thu hồi. Đáng buồn thay, cảnh sát không thể thuyết phục thần đèn ra mặt. Họ cũng đang tìm kiếm bệnh nhân Sameena, người hóa ra chính là vợ của pháp sư Islamuddin.