Phóng sự ảnh:

Đêm hội hoa đăng ngập tràn xúc cảm và tình yêu hòa bình

(Dân trí) - Từng là nữ quân nhân học tập và làm việc trên đất Bắc, từ năm 1984 chuyển vào TPHCM, chị Trung Đỗ (cũng là một Phật tử) bày tỏ niềm xúc động không gì diễn tả nổi khi được tham dự Đêm hội hoa đăng đúng dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/ho-tay-ruc-sang-trong-dem-hoa-dang-954447.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Hồ Tây rực sáng trong đêm hoa đăng</b></a>

Chị Trung Đỗ tâm sự:  Từng được tham dự nhiều hoạt động tương tự ở TPHCM và các tỉnh thành phía Nam, nhưng trong lòng chị vẫn như có những lớp sóng xúc cảm liên tục trào dâng khi được hòa mình trong bầu không khí một đêm Thu Hà Nội đẹp vô cùng. Bên ngoài là sắc cờ hoa rực rỡ trên khắp các nẻo đường thủ đô cùng dòng xe cộ không ngừng chuyển động, chở theo bao gương mặt hân hoan, bao nụ cười tươi tắn…
 
Còn bên trong chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ) là bầu không khí trang nghiêm, thành kính giữa không gian lãng đãng khói sương lung linh, huyền ảo như mơ, như thực…Mọi tấm lòng, mọi con tim cùng gặp nhau ở nguyện ước chung. Đó là Thông điệp nguyện cầu cho Thế giới hòa bình, cho đất nước hưng thịnh, cho nhân dân ấm no và hạnh phúc, cho TP. Hà Nội phát triển bền vững…
 
Dân trí giới thiệu tới bạn đọc chùm ảnh của cộng tác viên Kiều Hương ghi lại những dấu ấn có lẽ là đậm nét nhất trong lòng những người con đi xa nay mới có dịp trở về với... Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình...
 
Trung Đỗ - Kiều Hương
 
Trung Đỗ - Kiều Hương
 
Trung Đỗ - Kiều Hương
Những biểu tượng Thủ đô
 
Công tác chuẩn bị đã hoàn tất
Công tác chuẩn bị đã hoàn tất
 
Kiều Hương
 
Trung Đỗ - Kiều Hương
Lung linh mờ ảo...

Trung Đỗ - Kiều Hương
Rưng rưng xúc động trước giờ phút thả đèn hoa đăng

Trung Đỗ - Kiều Hương


Trung Đỗ - Kiều Hương
Những thông điệp Hòa bình...
 
Trung Đỗ - Kiều Hương
Hòa chung niềm xúc động và lòng thành kính

Trung Đỗ - Kiều Hương
 Chụp hình kỷ niệm đêm "Hà Nội rưng rưng heo may..."
Kiều Hương - Trung Đỗ