Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa "phố núi"

(Dân trí) - Nằm “lọt thỏm” giữa hàng loạt căn nhà ống cao tầng tại con phố tấp nập của thành phố Hà Giang, ngôi nhà gỗ bên vườn hoa hồng quanh năm khoe sắc của vợ chồng chị Đỗ Phương Thảo khiến nhiều người thích thú, say mê.

Tự tay xây dựng ngôi nhà trong mơ

Cách đây gần 10 năm, vợ chồng chị Đỗ Phương Thảo quyết định xây nhà riêng sau thời gian dài thuê nhà, sống chung với bố mẹ.

Mảnh đất anh chị tích góp mua được nằm ngay tại con phố tấp nập của thành phố Hà Giang.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 1

Ngôi nhà gỗ thơ mộng giữa cao nguyên đá Hà Giang của vợ chồng chị Thảo

Quanh khu vực này, người ta chủ yếu xây nhà ống, nhà cao tầng nhưng anh chị lại quyết định “đi ngược đời”: xây một ngôi nhà gỗ khoảng 60 mét vuông còn phần đất 300 mét vuông dùng để làm vườn, trồng hoa, cây cảnh.

“Hai vợ chồng nhà này hâm, thừa thời gian, thừa tiền, người ta đua nhau xây nhà ống, nhà cao tầng thì đây lại đi làm nhà cấp bốn, lợp mái tôn… Đấy là những gì mọi người bàn tán nhau khi thấy vợ chồng tôi quyết định làm ngôi nhà gỗ mang phong cách miền quê, mà theo họ là nhìn không kiên cố, mỏng manh.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 2

Căn nhà có diện tích 60 m2, xung quanh được trồng nhiều hoa hồng và cây xanh

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 3

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách miền quê của những căn nhà Bắc Âu

Và thậm chí đến cả người thân thiết còn ngạc nhiên, khuyên chúng tôi bỏ ý định này đi…”, chị Thảo - chủ nhân “ngôi nhà hoa hồng” nổi tiếng ở “phố núi” Hà Giang kể lạ.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách miền quê của những căn nhà Bắc Âu, nằm giữa khu vườn hồng đẹp mộng mơ.

“Thuở nhỏ, anh nhà tôi từng sống tại Thụy Điển nên anh rất thích những ngôi nhà kiểu Bắc Âu giản dị, hài hòa với thiên nhiên. Bản thân tôi thì là người yêu cây cảnh, yêu hoa nên hai vợ chồng quyết tâm dựng ngôi nhà theo phong cách này”, chị Thảo cho biết.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 4

Chiếc xích đu được đặt bên ngoài ngôi vườn

“Thời điểm ấy, dạng nhà gỗ này không phổ biến nên tìm thợ làm không dễ. Hai vợ chồng vừa học thêm trên mạng, vừa cùng thợ tìm tòi cách làm. Lúc đó vợ chồng cứ trêu nhau, sau khi xây xong nhà có khi thành thợ mộc”, chị Thảo hài hước kể.

Ngôi nhà một tầng được dựng theo hình chữ L, có lan can chạy dọc theo căn nhà.

Toàn bộ ngôi nhà được làm từ gỗ tự nhiên, lớp ngoài sơn màu ghi, lớp trong để mộc. Tường nhà, vách ngăn giữa các phòng làm từ 2 lớp gỗ dày khoảng 25 cm. Sàn nhà, hàng rào, lan can được dựng bằng loại gỗ chịu nước, khung nhà thì dùng gỗ chịu lực.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 5

Những chậu cây xanh được bày biện khéo léo xung quanh nhà

Những vật trang trí trong nhà từ khung ảnh, giá sách, bàn ghế… anh chị đều tự tay chọn mẫu, tự thiết kế và có thể thì tự làm 100%.

“Dựng ngôi nhà đã tốn công nhưng làm khu vườn còn mất công, mất sức hơn nhiều. Thời điểm đó, một là do kinh phí, hai là do muốn chính tay mình tạo nên khu vườn nhà, thế là cả gia đình xắn tay làm vườn. Mẹ con tôi thì đi nhặt sỏi. Chồng tôi thì trộn sỏi với cát, xi - măng. Cả nhà tự sắp đặt, tự xây lối đi trong vườn”, chị Thảo cho biết.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 6

Vốn không phải người có kinh nghiệm trồng hoa nhưng vì yêu thích, vợ chồng chị Thảo lên mạng đọc, học hỏi rồi tìm mua giống hoa hồng từ khắp nơi trên cả nước để về gieo trồng.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 7

Ngôi nhà được hoàn thiện trong vòng nửa năm, tất cả các chi tiết, đồ dùng trong căn nhà đều được vợ chồng chị Thảo, anh Huy chăm chút từng chút một.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 8

Điều ấn tượng nhất của căn nhà phải để khu vườn hoa và rau trái luôn xanh tốt quanh năm, tạo ra không gian sống vô cùng lý tưởng.

Ban đầu thì chỉ có giống hoa từ Hà Nội, sau này thì đủ loại nào hồng Đà Lạt, nào hồng Đồng Tháp,... và thậm chí cả các giống hồng ngoại “đỏng đảnh”, khó chăm như Hồng Black Baccara, hồng Pink Iceberg, hồng Evelyn...

“Việc xây dựng ngôi nhà và không gian sống này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kì công và tốn không ít công sức, thời gian, nhưng vợ chồng tôi cảm thấy mãn nguyện khi được sống trong ngôi nhà mình mơ ước bấy lâu.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 9

Các loại hoa đua nhau khoe sắc trong vườn nhà của gia đình chị Thảo

Các con tôi lớn lên tại đây hạnh phúc, mạnh khỏe. Các cháu đều yêu thiên nhiên, từ nhỏ đã quen với việc trồng rau, chăm hoa. Chính từ khu vườn này, các bạn học được rất nhiều về đất, về côn trùng, về cây cối… Các con tôi cũng quen với lối sống xanh, hòa hợp thiên nhiên, tiết kiệm nguồn nước. Đó là những giá trị tuyệt vời mà ngôi nhà mang đến cho chúng tôi”, chị Thảo chia sẻ.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 10

Hạnh phúc khi chia sẻ không gian xanh

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 11

Ngôi nhà của chị Thảo đón nhiều lượt khách ghé thăm và thưởng thức cà phê

Sau khi ngôi nhà hoàn thành, vợ chồng chị Thảo nhận được phản ứng bất ngờ của người thân, bạn bè. Ai nấy đều thích thú với không gian lạ mắt, độc đáo của anh chị.

“Từ chỗ không hiểu mục đích của vợ chồng tôi, nhiều người đã đến thăm, học hỏi cách xây dựng không gian vườn, không gian xanh của vợ chồng tôi. Cả tôi và anh đều hạnh phúc khi được chia sẻ với mọi người”, chị Thảo cho biết.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 12

Chị Thảo chia sẻ, các lối đi vào nhà đều tràn ngập sắc hoa, trong đó nhiều nhất là hoa hồng. Mỗi khi đến mùa xuân, các bông hoa đua nở, tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ.

Sau này, ngôi nhà và khu vườn của anh chị trở thành địa điểm để gia đình, bạn bè tụ tập mỗi dịp lễ Tết. “Thậm chí, chúng tôi còn đón nhiều vị khách xa lạ, vì yêu hoa, yêu thích phong cách sống này nên tìm đến. Đôi khi tôi cũng cho các bạn mượn khu vườn để làm bối cảnh quay phim, quay chương trình”, chị Thảo cho hay.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 13

Các thành viên trong gia đình chị Thảo đều yêu thích và hạnh phúc với ngôi nhà gỗ mộc mạc

Cũng từ việc muốn chia sẻ về không gian sống xanh, hòa hợp thiên nhiên, vợ chồng chị Thảo mở một quán cà phê nhỏ ngay tại khu vườn để mọi người cùng đến tham quan, ngắm hoa, hít hà không khí trong lành của khu vườn hồng giữa phố phường tấp nập.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 14

Bên trong căn nhà gỗ, đồ đạc được bày biện đơn giản

“Tôi chưa bao giờ đặt mục đích kinh doanh lên làm đầu mà khi mở quán cà phê này tôi chỉ nghĩ sẽ tạo ra một địa điểm để những người yêu không gian xanh cùng tìm đến trò chuyện, chia sẻ với nhau.

Lan tỏa lối sống xanh, hài hòa thiên nhiên chính là mơ ước của vợ chồng tôi. Và niềm hạnh phúc của chúng tôi là nhìn thấy nụ cười từ những vị khách đến từ mọi miền, thậm chí cả du khách quốc tế”, chị Thảo chia sẻ.

Cặp vợ chồng ở Hà Giang tự xây ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ giữa phố núi - 15

Một căn phòng ngủ trong ngôi nhà

Linh Trang