Phút nói thật số 11.2009

Đã là đền thờ thì phải có tượng thờ, ngồi trên ngai, người thờ phải là thánh, mắt phải quắc, hai tay phải để trên ngai. Nếu làm đền ở đó, sẽ phải có tượng cụ Lý Thái Tổ ngồi trong đền.

Chả nhẽ ta lại có cụ Lý Thái Tổ ngồi nhìn lưng cụ Lý Thái Tổ đứng? Đừng để khi người dân thắp hương vái cụ ngồi trong đền thì phải chổng lưng vào cụ đứng. Nếu không có tượng cụ ngồi trong ngai thì không phải đền thờ. Chỉ có bài vị thì là đình, còn không nữa thì phải là miếu. Không thể làm đình, miếu thờ cụ Lý Thái Tổ được. (GS.TS - KTS Hoàng Đạo Kính - Bài Cụ Lý Thái Tổ ngồi nhìn lưng cụ Lý Thái Tổ đứng - TuanVietNam - Ngày 4/3).

Ôi giời, khi đó lại ra quy định vào lễ phải đi hai người. Người bên này lạy cụ đứng, người bên kia lạy cụ ngồi, hai người tựa lưng vào nhau.

- Xem qua đoạn video clip trên, tâm trạng của tôi chỉ có thể diễn tả bằng các từ: "phẫn nộ" và "xấu hổ". Tôi phẫn nộ cho sự lộng hành của bọn tội phạm cũng như sự yếu kém, bất lực của cơ quan chức năng. Tôi xấu hổ cho hình ảnh con người Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển, nhất là trong bối cảnh ngành du lịch đang nỗ lực hết mình để quảng bá hình ảnh đất nước và con người VN cho bạn bè thế giới. Minh nghĩa, nghĩapm69@... Tại sao các cơ quan bảo vệ pháp luật lại chưa thấy động tĩnh gì? Tại sao cơ quan công an chưa trừng trị thích đáng những kẻ làm xấu đi hình ảnh một đất nước hoà bình, thân thiện trong lòng du khách quốc tế cũng như những người dân Việt lương thiện khác? Nguyễn VănThái, Thaidtu2005@... Các cơ quan chức năng của quận, phường ở đâu? (Nguyễn Hữu Đào, Hai Bà Trưng, Hà Nội, daonh@... Bài Bạn đọc bức xúc với nạn móc túi nơi công cộng - Vietnam Nét ngày 5/3).

Các cơ quan chức năng thì vẫn lại một câu "thần chú" muôn thủa: Không biết, không nghe và không thấy....!

- Ảnh của bài Hà Nội “mạng nhện” giăng phố báo Lao Động cuối tuần ngày 8/3.

Đến “cụ nhện” cũng chắp tay bái phục các “đại sư” ngành điện.

BĐC