Nhắc mãi tên mười nữ anh hùng

(Dân trí) - Theo chỉ dẫn cuối cùng đoàn chúng tôi cũng đến Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Đường xá xa xôi không quản ngại tới đây thấm mệt nhưng ai cũng phấn chấn xuống xe tới khu di tích đặc biệt này.

Đã qua 42 mùa hè kể từ 24/7/1968 lịch sử ấy. Tới nay, tên của 10 cô gái anh dũng hi sinh trên trận lửa ác liệt để thông đường tiếp tế cho chiến trường miền Bắc vào miền Nam vẫn không ngừng được nhắc tới. Mười nấm mộ giờ đây sau 3 lần chuyển chỗ lại về nơi Ngã Ba Đồng Lộc - về nơi các chị: “Tần, Cúc, Hợi, Xuân, Xuân, Rạng, Xanh, Nhỏ, Hạ, Hường” ngã xuống - nơi chứng nhận và minh chứng cho tội ác của quân Mỹ xâm lược. 10 bông hoa bất tử của tổ quốc thuộc tiểu đoàn 4, trong số đó tuổi người lớn nhất mới 22, người trẻ nhất vừa 17.

Đoàn của chúng tôi tiếp nối hàng chục cơ quan tập thể vào thắp nhang cho các nữ anh hùng. Mười nấm mộ nằm im lìm dưới chân một ngọn đồi thông râm mát, nhộn nhịp những bàn chân lữ khách tới lui. Họ chăm chú lắng nghe về huyền thoại tháng 7 khi xưa, có người không ngừng nghiêng mình kính phục và rơi cả nước mắt khi đưa tay cắm hoa lên từng tấm bia đá khắc tên tuổi các nữ thanh niên xung phong.
 

 Nhắc mãi tên mười nữ anh hùng - 1

Điểm dừng chân Ngã ba Đồng Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh

Nhóm thanh niên tình nguyện sau chiến dịch “mùa hè xanh” Học viện Bưu chính viễn thông Hà Nội và Đại học quốc gia Hà Nội gồm có 6 người đã vượt qua hơn 400 cây số đường bộ, mặc cho vừa trải qua cơn bão số một nhưng họ vẫn rất nhiệt thành để đi từ Hà Nội về đây để tận mắt thấy, được đứng trên mảnh đất hàng trăm tấn bom đã đổ xuống thủa chống Mỹ cứu nước. Đứng dưới tán cây bồ kết, đặt cái gương, cái lược lên mộ từng người, Trần Thị Thùy Linh cô sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông Hà Nội và các bạn của mình đã không cầm nổi nước mắt. Các bạn có người sinh ra và lớn lên ở đất Hà Thành, chưa một lần về miền núi, có bạn ở mãi Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa chỉ được nghe kể qua sách báo và các kênh truyền thông ước ao một lần được ghé thăm… Giờ điều ước là hiện thực trước mắt các bạn. Mỗi người đều lặng lẽ mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Tham quan nhà truyền thống, chỗ khắc tên lưu niệm, các hố bom, đài tưởng niệm, tháp chuông đang xây dựng ở phía Đông khu di tích. Những hàng cây lưu niệm trồng ở đây giờ cũng rợp bóng che mát nở hoa, tỏa hương.
 
 Nhắc mãi tên mười nữ anh hùng - 2

Đoàn thanh niên hòa vào dòng người tới dâng hương tại mộ của 10 cô gái Đồng Lộc.

Không khí càng trầm mặc thiêng liêng các bạn thanh niên càng suy nghĩ nhiều về cống hiến của những nữ thanh niên xung phong. Lý tưởng sống đẹp của các cô là tấm gương soi cho mình sao cho không sống hoài sống phí tuổi trẻ, xứng đáng với máu và nước mắt mà cha, anh và các chị đã hi sinh.

Tạm biệt dù chưa biết khi nào gặp lại. Các bạn có một chuyến đi thật bổ ích dẫu còn nhiều tiếc nuối. Nối sau chúng tôi rất nhiều xe cộ ghé cùng hàng triệu lượt người thăm viếng vào nơi đây không ngớt. Hôm nay, theo dòng tưởng nhớ, thêm một năm nữa các chị không có mặt trên đời để thấy đất nước hòa bình, đổi mới. Thêm một năm nhưng các chị mãi mãi giữ tuổi thanh xuân cho mình, cho đồng đội và cho dân tộc… Nhắc mãi không quên bài ca bất diệt về 10 nữ anh hùng. 42 mùa hạ đi qua giờ đây chúng tôi lại tới thắp nhang, đốt sớ tỏ lòng thành kính và lòng biết ơn sâu nặng.
 
Phan Thị Hòa