Đừng giết chết vẻ đẹp Tây bắc

(Dân trí) - Vùng rừng núi Tây bắc bắt đầu từ tỉnh Hoà Bình lên mãi tận Mai Châu rồi Sơn La luôn luôn có vẻ đẹp thật cuốn hút.

Chỉ cần đi cách thị xã Hoà Bình khoảng 30 cây số từ Lương Sơn đến Kim Bôi đã thấy ngút ngàn mầu xanh của đồi núi với những ruộng nương hình bậc thang, những dòng suối róc rách chảy qua những nương lúa và những mái nhà sàn của người Mường ẩn hiện trong sương sớm.

 

Dọc những con đường uốn lượn thỉnh thoảng bạn vẫn gặp người dân tộc đeo chiếc dao bên hông hoặc những đàn trâu tản bước với chiếc mõ trâu trên cổ.

 

Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, khi rời Hà Nội bạn đã có thể hoà mình vào thiên nhiên, núi rừng và chiêm nghiệm vẻ đẹp của vùng rừng núi Tây Bắc mà không phải đi tận đâu xa xôi.

 

Một du khách nước ngoài khi đạp xe qua vùng này đã thốt lên: Quả thật là đẹp. Cái đẹp hoang sơ, cái đẹp chưa có sự can thiệp thô bạo và phá hoại của con người. Hầu như rất ít nhà máy, xí nghiệp cũng như những khối bê tông cao tầng mọc lên dọc theo các cung đường Tây Bắc. Có những lúc đi trên những con đường này tôi thầm ao ước, giá như những vẻ đẹp như thế này vẫn được giữ mãi.

 

Thật bất ngờ, gần đây người ta bắt đầu phá rừng để làm một cái việc rất ngớ ngẩn là để khai thác gỗ. Hàng loạt đồi cây xanh mướt, tạo nên vẻ đẹp của rừng núi bỗng biến thành đồi hoang trọc. Hàng ngàn cây gỗ trong rừng bị chặt hạ nằm la liệt trên đường. Khói đốt rừng bốc lên nghi nghút. Vẻ đẹp của Tây Bắc sẽ ra sao nếu con người tiếp tục tàn phá như vậy. Đi một đoạn lại thấy đồi trọc bị băm nát nham nhở hiện ra khiến bất cứ người nào yêu thiên nhiên, môi trường cũng phải thốt lên đau đớn.

 

Không biết chính quyền 2 huyện Lương Sơn và Kim Bôi có biết việc này, rồi cả lãnh đạo tỉnh Hoà Bình có biết việc này để ngăn chặn. Nếu không đến một ngày không xa thế mạnh du lịch của Hoà Bình là những nếp nhà sàn với phiên chợ Mường với phong cảnh hữu tình sẽ biến mất. Cái lợi quá nhỏ là một ít cây gỗ được bán đi kiếm lời nhưng cái mất lớn nhất là vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho Hoà Bình.

 

Nếu không ngăn chặn ngay từ bây giờ, mọi việc sẽ trở nên quá muộn.

  

Nguyên Sa