Ba ban nhạc “Cùng nhau tỏa sáng"

Hành trình tìm kiếm những ban nhạc trẻ tài năng của cuộc thi <i>Cùng nhau tỏa sáng</i> do nhãn hàng sing-gum DoulbeMint tài trợ đã kết thúc bằng đêm Chung kết cuồng nhiệt tại TPHCM, ngày 28/08 vừa qua.

Với tinh thần đồng đội, bản lĩnh sân khấu và sự tự tin hết mình, Black Roses, KOP và Jokers đã trở thành những nhà quán quân đầy thuyết phục của cuộc thi.

Điều kỳ diệu mang tên Black Roses

Những ai đã chứng kiến tinh thần hết mình của Black Roses trong đêm bán kết tại TPHCM ngày 31/07 vừa qua một lần nữa bất ngờ trước sự xuất thần của Ban nhạc nhỏ tuổi nhất cuộc thi này. Black Roses trong đêm Chung kết Cùng nhau tỏa sáng thật sự lột xác cả về phong cách biểu diễn, sự tự tin lẫn khả năng chiếm lĩnh sân khấu. Ngay từ Tấm gương kỳ diệu, quán quân khu vực TPHCM đã làm hơn một ngàn khán giả có mặt tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên vỡ tung trong sự reo hò cuồng nhiệt. Ca khúc nổi tiếng của ban nhạc Da Vàng đã được các chàng trai trẻ thổi vào những luồng gió mới, tạo nên một bản cover ấn tượng một cách rất riêng. Với Paradise City của Guns N' Roses đầy sôi động và không hề xuống sức ngay sau đó, Black Roses đã chứng tỏ thế mạnh ở sự trẻ trung và nhiệt huyết của mình, chinh phục hoàn toàn khán giả lẫn BGK.
 
Ba ban nhạc “Cùng nhau tỏa sáng" - 1
Black Roses tỏa sáng cùng chất Rock cuồng nhiệt
 
Hành trình đến với bục cao nhất của cuộc thi có thể xem là một điều kỳ diệu to lớn đối với Black Roses. Từ những người chưa quen biết nhau hơn một tháng trước, 5 chàng trai Sài Thành bỗng trở thành anh em trong một ban nhạc qua cuộc thi để rồi tìm thấy ở nhau sự hòa hợp mãnh liệt của niềm đam mê âm nhạc. Black Roses đã thể hiện những gì bản năng nhất của chính các bạn - tài năng âm nhạc, bản lĩnh tự tin và tinh thần đồng đội gắn kết để vươn đến đích ngắm của mình và tỏa sáng.

Ba ban nhạc “Cùng nhau tỏa sáng" - 2

KOP - “Quả cầu đặc ruột”

Giám khảo Lâm Minh Phương (thành viên ban nhạc Unlimited) đã không quá lời khi ví KOP như một quả cầu đặc ruột nặng hàng tỉ tấn bởi lẽ những gì mà các thành viên KOP đã thể hiện trong đêm Chung kết vô cùng thuyết phục. Xuất thân từ Nhạc viện hay ít nhiều có tham gia hoạt động âm nhạc trước khi đến với Cùng nhau tỏa sáng, KOP hẳn nhiên có nhiều kinh nghiệm sân khấu hơn các đội còn lại. BGK đánh giá rất cao kỹ thuật biểu diễn và khả năng dàn dựng sân khấu của KOP khi những chàng trai này có thể vừa chơi nhạc cụ vừa hát, hay có thể đổi nhạc cụ cho nhau để biểu diễn khi đang rock hết mình trên sân khấu.
 
Ba ban nhạc “Cùng nhau tỏa sáng" - 3
KOP thể hiện bản lĩnh vượt trội

Mang đến cho khán giả 02 ca khúc tự sáng tác - Những con đường không tênNgẩn ngơ, KOP không chỉ làm chủ được nguồn cảm xúc của mình, chiếm lĩnh toàn toàn sân khấu mà còn làm chủ cả khán giả bên dưới khi những tiếng hò reo dành cho 5 anh chàng không ngớt vang lên. Hiệu ứng mang tên KOP mãnh liệt đến nỗi giám khảo Tạ Thùy Minh đã phải thốt lên: “Các bạn là đội tỏa sáng nhất đêm nay!”.

Ẩn chứa trong KOP là một sự tự tin to lớn về khả năng “đi đến cùng” của mình. “Chúng tôi đã biểu diễn hết mình, và thật tuyệt vời là mọi người đã hưởng ứng hết sức cuồng nhiệt. KOP sẽ tỏa sáng đêm nay!” - đội trưởng KOP chia sẻ. Với chiến thắng thuyết phục sau cùng, nhà quán quân đã chứng tỏ được rằng không gì có thể ngăn nổi khối cầu vững chắc của tinh thần đồng đội mang tên KOP.

Dấu ấn từ “Những anh chàng thích đùa JOKERS”

Danh hiệu quán quân thứ ba của Cùng nhau tỏa sáng được trao cho Jokers - “Những anh chàng thích đùa” đến từ Hà Nội. Những chàng trai thủ đô ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu đã nhận được sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của khán giả Sài Gòn. Jokers khoe được điểm mạnh ở khả năng sáng tác tốt của nhóm qua 2 ca khúc được đặt tên vô cùng ấn tượng: Nóng100 ngày yêu em. Ban nhạc còn sở hữu một giọng vocalist tuyệt vời - nhân tố “đinh” đã truyền cảm xúc của 2 sáng tác đến khán giả một cách trọn vẹn nhất.
 
Ba ban nhạc “Cùng nhau tỏa sáng" - 4
Jokers với chất Rock đầy trẻ trung
 
Chương trình sẽ có 8 tập và sẽ được phát sóng trên các đài như sau:
 
VTV3: phát sóng lúc 17h chiều thứ 5 hàng tuần, tập đầu tiên bắt đầu từ ngày 9/9/2010
 
YAN TV: phát sóng lúc 20.15h tối thứ 4 hàng tuần, tập đầu tiên bắt đầu từ ngày 15/9
 
DVTV1 (kênh Đà Nẵng): phát sóng lúc 17h chiều ngày thứ 7 hàng tuần, tập đầu tiên bắt đầu từ ngày 11/9
 
CVTV1 (Cần Thơ): : phát sóng lúc 21.20h tối chủ nhật hàng tuần, tập đầu tiên bắt đầu từ ngày 12/9
 
THP (Hải Phòng): phát sóng lúc 16.30h tối thứ 6 hàng tuần, tập đầu tiên bắt đầu từ ngày 10/9

Hữu Anh