PhotoStory

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp

Thực hiện: Hướng Dương

(Dân trí) - Ngoài 6 năm dài khổ luyện, các nữ sinh trường múa phải dành thêm 6 tháng miệt mài chuẩn bị các bài thi để có thể tốt nghiệp và trở thành một diễn viên trẻ, sống với nghề mình đam mê, lựa chọn.

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 1

Sáng 15/5, chương trình tốt nghiệp chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (lớp K42/6KM Nữ A, Nữ B và Nam) diễn ra tại Nhà hát Nghệ thuật Múa Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Hà Nội.

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 2

Hàng chục nữ sinh, nam sinh đã có mặt tại trường để chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp. Các học viên trường Múa phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ thần thái, trang phục đẹp cũng như sức khỏe và sự dẻo dai để có thể hoàn thành bài thi kéo dài liên tục trong nhiều giờ đồng hồ.

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 3

Học viên Nguyễn Hà Anh (20 tuổi, chuyên ngành Diễn viên kịch múa) đứng khởi động sau cánh gà sân khấu. Hà Anh đảm nhiệm vai trò lớp trưởng lớp K42/6KM Nữ A, cô được đánh giá là một học viên có tố chất và năng lực tốt dù bắt đầu theo học ngành múa chậm hơn các học viên cùng khóa 2 năm.

Hà Anh chia sẻ: "Hồi bé theo dõi những chương trình múa trên TV, các diễn viên múa tỏa sáng trên sân khấu đã thu hút tôi. Từ đó, tôi có được mẹ cho đi học tại một câu lạc bộ cách xa nhà 20km. Dù mưa nắng, mẹ luôn đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian đó. Đến năm lớp 8, gia đình đã quyết định cho tôi theo học chuyên nghiệp tại Học viện múa Việt Nam".

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 4

Trong kỳ thi tốt nghiệp lần này, Hà Anh tham gia biểu diễn 7 tiết mục với đủ các thể loại đã được học trong 6 năm tại trường. Gồm các bài thi: Pas de deux du Corsaire (thể loại ballet, múa đôi); Blooming Night (neo classic); Birdwings effect (đương đại); các bài tập thể tính cách; dân gian... 

Hà Anh đã chuẩn bị cho kỳ thi trong suốt 6 tháng, miệt mài tập luyện để quen cảm giác, trau chuốt từng động tác. 

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 5

Tác phẩm "Pas de deux" trích trong vở Le Corsaire, biểu diễn bởi Hà Anh cùng bạn diễn Nguyễn Phạm Đức.

Hà Anh chia sẻ: "Là một diễn viên múa, thần thái biểu cảm chính là linh hồn của bài múa. Mỗi khi múa, tôi sẽ tập trung vào cảm nhận âm nhạc để đạt được cảm xúc đỉnh cao".

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 6

Sau màn trình diễn mãn nhãn dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má Hà Anh.

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 7

Thời điểm chờ lên sàn trình diễn tốt nghiệp, các nữ sinh lớp nữ A hỗ trợ nhau ép dẻo.

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 8

Tác phẩm "Vũ điệu Tây Ban Nha" biểu diễn bởi tập thể lớp nữ A.

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 9

Dù rèn luyện hàng ngày, cơ thể cùng thể lực đã bền bỉ nhưng Hà Anh dường như kiệt sức sau mỗi màn trình diễn.

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 10

Suốt quá trình thi, việc gặp chấn thương ở đôi bàn chân cũng khó tránh khỏi. Một thí sinh được giáo viên hỗ trợ xịt khí lạnh giảm đau kịp thời trước khi trở lại sân khấu.

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 11

Nhiều tháng trời khổ luyện, sinh hoạt cùng nhau từ sớm tới khuya để chuẩn bị cho bài thi, lớp của Hà Anh luôn có sự đồng hành của cô chủ nhiệm - Thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quỳnh Lan.

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 12

Tác phẩm "Bốn thiên nga nhỏ", biểu diễn bởi nhóm nữ sinh lớp nữ A. Để di chuyển uyển chuyển, nhẹ nhàng như thiên nga với tư thế đứng dáng trên mũi chân, các nữ sinh múa trải qua rất nhiều chấn thương.

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 13

Tác phẩm "Booming night", biểu diễn bởi tập thể lớp nữ A.

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 14

Tác phẩm "Fantasy", biểu diễn bởi nam sinh Phạm Đức.

Nữ sinh trường múa khổ luyện suốt nửa năm cho kỳ thi tốt nghiệp - 15

Tác phẩm "Grand pas de deux Tchaikovsky", biểu diễn bởi Kiều Ngọc Linh và Nguyễn Duy Quân.

Ngọc Linh chia sẻ: "Trải qua 6 năm học tập, đã có lúc tôi cảm thấy chán nản chỉ vì có những động tác khó mà mãi không làm được. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, đây là con đường mình đã chọn và nghiêm túc làm hết mình vì đam mê. Khi đứng trên sân khấu, khán giả hò reo, tán thưởng vở diễn, đó chính là món quà lớn đối với tôi".